Lực lượng cứu hộ đưa em bé sơ sinh khỏi đống đổ nát. Ảnh chụp màn hình
Rạng sáng 27/6, một bé sơ sinh đã được giải cứu an toàn sau 32 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà sập ở thành phố La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra tại Venezuela.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc các nhân viên cứu hộ bế em bé ra khỏi đống bê tông, rồi trao cho một người đàn ông được cho là cha của em. Theo AFP, mẹ của đứa trẻ cũng được tìm thấy còn sống.
Giữa khung cảnh tang thương, cuộc giải cứu được xem là một trong những phép màu hiếm hoi sau thảm họa, khi thời gian vàng để tìm kiếm người sống sót đang dần khép lại.
Em bé sơ sinh vẫn còn sống sau 32 giờ dưới đống đổ nát. Ảnh chụp màn hình
Theo số liệu mới nhất từ giới chức Venezuela, ít nhất 1.400 người đã thiệt mạng sau trận động đất kép, trong khi hơn 51.000 người vẫn mất liên lạc hoặc chưa được xác định tung tích. Nhà chức trách cho biết con số mất tích có thể bao gồm nhiều trường hợp bị gián đoạn liên lạc hoặc được người thân báo tin trùng lặp.
Tại La Guaira - nơi được tuyên bố là vùng thảm họa - hàng nghìn nhân viên cứu hộ cùng người dân vẫn miệt mài đào bới đống đổ nát bằng cả máy móc lẫn tay không với hy vọng tìm thêm người sống sót.
Em bé được trao lại cho bố. Ảnh chụp màn hình
Lực lượng chức năng đã phong tỏa lối vào La Guaira nhằm tạo điều kiện cho công tác cứu hộ, đồng thời triển khai hơn 14.000 binh sĩ và cảnh sát để đảm bảo an ninh, điều phối hoạt động cứu nạn.
Trong khi đó, người dân tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng đã bày tỏ sự bất bình khi cho rằng công tác ứng phó của chính quyền còn quá chậm. Khi quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đến thị sát một khu phố bị tàn phá ở Caracas, nhiều người đã hô lớn phản đối và yêu cầu chính phủ tăng cường cứu hộ.
Khoảnh khắc em bé được sứu sống. Video: Facebook
Nỗ lực quốc tế cũng đang được đẩy mạnh. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết các đội cứu hộ từ ít nhất 17 quốc gia đã được huy động tới Venezuela. Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Mexico, Colombia, El Salvador và Anh đều đã cử lực lượng cùng chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng tham gia tìm kiếm.
Bi kịch của trận động đất còn được khắc họa qua câu chuyện của Andrea Bello - vợ cầu thủ Héctor Bello. Người mẹ trẻ đã dùng thân mình che chắn để cứu con gái một tuổi Alana trước khi ngôi nhà đổ sập. Thi thể Andrea được tìm thấy trong đống đổ nát, còn bé Alana sống sót. Trên mạng xã hội, Héctor Bello nghẹn ngào viết rằng anh sẽ kể cho con gái nghe mẹ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ con trong những giây phút cuối cùng.
Tùng Anh (Theo Reuters, Mail)