Sinh ngày 2/2, từ đó đến nay bé chỉ bú bình vì phải được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. Có mặt tại khu chăm sóc đặc biệt, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) từ sáng sớm, cả hai vợ chồng chị Đỗ Thị Ân cho biết, họ hồi hộp vì từ lúc bé chào đời đến nay họ chưa được vào thăm.
![]() |
Bé Hân bú trong trạng thái ngủ. Ảnh: Song Nghi |
Khi các nữ hộ sinh bế từ phòng ấp ra gặp bố mẹ, bé Trương Gia Hân nhắm nghiền mắt ngủ say. Gương mặt đã hồng hào hơn rất nhiều so với cách đây 2 ngày, khi các bác sĩ cho biết bé bị triệu chứng vàng da phải dùng đèn chiếu.
Lần đầu tiên tiếp xúc với vú mẹ, bé Hân dù ngủ vẫn bú được vài phút. Theo chị Ân, so với anh trai Gia Bảo, Hân bú kém hơn. "Có lẽ bé chưa quen vì mấy hôm nay toàn được bú bình", người mẹ nói.
Bác sĩ Ngô Minh Xuân, trưởng khoa Sơ sinh cho biết, việc cho bé tập bú mẹ là bước chuẩn bị đầu tiên trước khi Hân rời phòng chăm sóc đặc biệt.
"Từ sau sinh, bé bú kém đến mức phải truyền thêm đạm. Hôm nay, sau khi hệ hô hấp, tiêu hóa đã ổn định, chúng tôi tập cho bé bú mẹ để quen dần. Bởi khả năng cháu bị hạ đường huyết do thiếu dinh dưỡng là khó tránh khỏi, nếu bé vẫn bú yếu hơn nhu cầu mà cơ thể cần", ông Xuân nói.
Cũng theo bác sĩ Xuân, việc chăm sóc và nuôi một trẻ sơ sinh nặng 6 kg là không đơn giản, nhất là trong trường hợp bé bú không nhiều.
![]() |
Trương Gia Bảo, anh trai của Hân khi sinh nặng 4,7 kg. Bên họ nội của Hân, các bác các cô đều cao to. Ảnh: Song Nghi |
Không như Hân, Trương Gia Bảo, 5 tuổi, anh trai của Hân khi sinh nặng 4,7 kg nhưng bú rất khỏe. Hiện, Bảo đã nặng đến 32 kg, tuy nhiên vẫn không thuộc diện quá béo phì bởi cu cậu cao to.
Chị Ân cho hay, khi mang thai bé Hân, chị ăn uống bình thường nhưng bụng to rất nhanh, đặc biệt là những tháng cuối. "Tôi tăng đến 22 kg trong suốt kỳ mang thai", chị Ân nói.
Tại Bệnh viện Từ Dũ, Trương Gia Hân là trường hợp duy nhất từ hơn 20 năm nay chào đời với cân nặng 6 kg.
Song Nghi