Ông Bùi Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tuy Lai, cho biết bé Hoàng Gia Huy, học sinh lớp 2B, trường tiểu học xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, bị điện giật tử vong khi chơi đùa cùng các bạn trong giờ ra chơi.
"Tai nạn xảy ra vào khoảng 8h50. Một dây điện bị đứt, rơi ở bãi cỏ phía sau phòng học. Trong lúc nô đùa cùng các bạn, cháu bé giẫm lên. Lúc các thầy phát hiện ra, cháu đã không cứu được nữa", ông Quyền thông tin.
Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Đức tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Nhà trường đã cho học sinh các lớp nghỉ học để phục vụ điều tra. Rất đông người dân có mặt tại trường tiểu học Tuy Lai để chứng kiến quá trình khám nghiệm.
Tại nơi bé Huy gặp nạn, một dây điện dài nằm sát dưới đất với nhiều vết nứt, hở. Theo công an xã Tuy Lai, dây điện bị đứt rơi vào tối 23/10 khi xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên, một số người dân và học sinh ở đây cho hay dây điện rơi xuống từ trước, hôm qua mưa nên có thể rò điện dẫn đến tai nạn đáng tiếc.
Ngồi thất thần trên ghế đá giữa sân trường, bà ngoại bé Huy khóc nức nở, luôn miệng đòi ở lại với cháu. Người bà cho biết khoảng 9h sáng nay gia đình nhận được thông tin Huy bị điện giật.
"Cháu tôi còn nhỏ lắm, có biết gì đâu. Dây điện này không phải hôm nay mới rơi xuống, bình thường đã bị võng xuống rồi nhưng nhà trường không để ý. Mọi ngày trời nắng không sao, hôm nay mưa bị rò rỉ điện nên mới khổ thế này... Tôi biết nói thế nào với mẹ nó đây", bà ngoại nạn nhân đau buồn nói.
Bé Huy sinh ra trong gia đình có ba anh em, nạn nhân là cả, dưới còn hai em. Gia đình khó khăn nên bố mẹ phải đi làm xa kiếm sống. Ba tháng nay, mẹ Huy vào Nam học tiếng để xin đi xuất khẩu lao động Nhật, kiếm tiền trả nợ. Hiện người nhà vẫn chưa thông báo cho người mẹ biết sự thật, chỉ nói nhà có việc để chị yên tâm về.
Phụ huynh của các học sinh khác có mặt tại hiện trường đều bày tỏ sự đau xót trước cái chết của Huy. Chị Huệ, mẹ Minh Hiếu - bạn thân với nạn nhân Huy, cho hay lúc trường báo tin có học sinh bị điện giật tử vong, phụ huynh nào cũng lo lắng, vội vã đến trường. Con trai chị Huệ về kể cùng bạn Cường và Huy ra bãi cỏ phía sau đi vệ sinh.
"Lúc cháu Huy bị điện giật văng ra trên bãi cỏ, con tôi tưởng bạn bị ngã nên chạy lại cầm tay định đỡ dậy nhưng thấy tay bạn run run nên vùng ra", chị Huệ cho biết.
16h20 công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể bé Gia Huy được người nhà đưa về an táng. 9h sáng 25/10, gia đình sẽ mai táng cho bé theo phong tục địa phương.
Nguyễn Ngoan