Các quan chức thành phố Hyderabad, bang Telangana, xác nhận sĩ quan của họ đã bắt gặp một nam giới ôm em bé sơ sinh quấn trong chăn, trong khi một người khác đào hố để chôn đứa trẻ hôm 1/11. "Vào buổi sáng, tài xế đi qua trạm xe buýt Jubilee đã nhìn thấy hai người ôm một cái bọc trong tay và đào hố. Tài xế đã báo ngay vụ việc với cảnh sát", một sĩ quan cảnh sát giấu tên cho biết.
Hai người đàn ông lập tức bị bắt giữ và sau đó đã được thả để chờ kết luận điều tra của cảnh sát. Trong khi đó, bé gái được điều trị trong bệnh viện.
Người đàn ông lớn tuổi ôm bọc chăn là ông nội của bé gái, còn người đào đất chưa được xác định danh tính. "Họ nghĩ đứa bé đã chết và những người khác trong gia đình không cho mang thi thể về nhà", cảnh sát viên Srinivasulu tiết lộ với AFP.
Tháng trước, một bé gái sinh non cũng được tìm thấy tại nghĩa trang ở bang Uttar Predesh. Bé gái may mắn sống sót sau hai ngày bị chôn cách mặt đất 60 cm trong một cái nồi đất sét, quấn vải xung quanh.
Tình trạng "thủ tiêu" các bé gái sơ sinh không phải hiếm gặp ở Ấn Độ. Đẻ con gái được coi là gánh nặng tài chính với các bậc cha mẹ khi họ phải trả một khoản lớn của hồi môn khi con đi lấy chồng. Theo điều tra dân số năm 2011, hiện Ấn Độ mất cân bằng giới tính vì tỷ lệ nam nữ ở đất nước này đang là 1.000 nam/940 nữ.
Tùng Anh (Theo Times of India)