
Sản phụ Naiara Santos và hai con gái song sinh Rafaella, Isabella. Ảnh: CEN
Ca sinh nở đặc biệt của sản phụ Naiara Santos diễn ra tại Bệnh viện Evangelico, thành phố Ipora, bang Goias hôm 10/10. Trong khi em bé đầu tiên của cặp song sinh, Rafaella, ra đời một cách suôn sẻ, bình thường, em gái của cô bé, Isabella, lại còn trong túi ối. Đây được coi là hiện tượng hiếm hoi, chỉ xảy ra chưa đến một trong số 80.000 ca sinh nở.
Bác sĩ sản khoa Leandra Campos nói với truyền thông: "Thật kỳ diệu. Bởi vì trước khi chúng tôi làm vỡ túi ối, em bé vẫn còn ngủ trong đó. Nó không cần thở và tiếp nhận mọi thứ qua dây rốn. Tôi từng thực hiện ca sinh như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên em bé ở tư thế ngôi mông. Những ca sinh nở kiểu này rất hiếm, cần rất nhiều kỹ thuật để có thể đưa chúng ra khỏi túi ối. Và đây chính là hình ảnh các em bé ở trong bụng trước khi chúng được sinh ra".
Hiện Santos và hai con vẫn ở lại trong bệnh viện. Tuy nhiên, cả ba mẹ con dự kiến sớm được trở về nhà.
Bé Isabella chào đời trong túi ối. Video: CEN
Từ xưa đến nay, trong dân gian của nhiều nước lưu truyền nhiều huyền thoại xung quanh các trường hợp sinh ra trong túi ối, hay còn gọi là 'en caul'. Theo đó, những em bé này được định sẵn để trở thành nhân vật tiếng tăm hoặc sẽ gặp may mắn trong cuộc sống. Nhiều nhân vật lịch sử được cho là đã chào đời theo cách này. Ngoài ra, còn có người tin rằng những đứa trẻ đó sẽ không bao giờ chết đuối.
Túi ối là túi chất lỏng giống như thạch bao bọc thai nhi. Nó được làm bằng hai lớp màng, amnion và màng đệm. Mặc dù mỏng, những màng này rất chắc chắn, có khả năng chứa lượng chất lỏng tăng lên theo thời gian trong suốt thai kỳ, bao gồm cả nước tiểu của thai nhi. Trong một ca sinh 'en caul', ưu tiên chính của bác sĩ đỡ đẻ là phá vỡ túi ối cho em bé thở vì chúng không còn được cung cấp oxy như khi ở trong bụng mẹ.
Tùng Anh (Theo NY Daily)