Rohee khóc vì bị mẹ vẽ mặt hề.
Jin Miran, bà mẹ trẻ sống ở Hàn Quốc, trêu chọc cô con gái hai tuổi bằng cách sử dụng chì kẻ mày vẽ lên mặt bé. Sau khi được mẹ nối hai đầu lông mày và thêm râu, Rohee không nhận ra mình. Ban đầu bé còn nhoẻn miệng cười, sau đó ôm mặt khóc nức nở.
Rohee là cô bé có vẻ ngoài dễ thương, gương mặt tròn và cặp má phúng phính. Bé có lượng người theo dõi lớn, khoảng 220.000 lượt, trên tài khoản Instagram của mẹ. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tự nhiên của Rohee nhận được nhiều "like" và bình luận. Hầu hết người xem đều tỏ ra thích thú với sự hồn nhiên, tinh nghịch của "thiên thần nhỏ" này.
Cuộc sống của Rohee gắn liền với mẹ. Chị Jin Miran làm công việc kinh doanh tự do nên đi đâu cũng đưa con theo. Những lúc mẹ bận, Rohee quanh quẩn trong cửa hàng, chơi búp bê, nhà bếp. Cô bé chính là người mẫu nhí cho các sản phẩm quần áo trẻ em của mẹ.

Rohee trong tiệm thời trang của mẹ.
Theo Instagram