Theo Cơ quan Bảo vệ Động vật Hoang dã Kenya (KWS), nạn nhân bị sư tử vồ từ khu dân cư rồi tha đi. Sau khi nhận được tin báo từ bạn bè của bé gái, lực lượng kiểm lâm KWS đã nhanh chóng triển khai và lần theo vết máu đến sông Mbagathi. Tại đây, họ tìm thấy thi thể nạn nhân với các vết thương ở lưng.
Con sư tử được cho là đã thoát ra từ Vườn Quốc gia Nairobi, giáp với khu dân cư nơi xảy ra vụ việc. KWS cho biết họ đã đặt bẫy và triển khai đội tìm kiếm con sư tử. Các biện pháp an ninh bổ sung cũng được thực hiện để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Sư tử ở Vườn Quốc gia Nairobi. Ảnh: NY Post
Vườn Quốc gia Nairobi, cách trung tâm Nairobi 9,6 km, là nơi sinh sống của báo săn, báo hoa mai, sư tử, trâu rừng và hươu cao cổ. Vườn quốc gia được rào ba mặt để ngăn động vật đi vào Nairobi, nhưng mặt phía nam được mở để động vật di cư.
Một ngày trước đó, một người đàn ông 54 tuổi đã bị voi giết chết ở Nyeri, cách Nairobi khoảng 128 km về phía bắc.
Theo Paula Kahumbu, người đứng đầu nhóm bảo tồn WildlifeDirect, KWS cần cải thiện việc "đánh giá rủi ro và đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời về sự di chuyển và hành vi của động vật hoang dã, đặc biệt là ở các khu vực có nguy cơ cao như Savannah Ranch". Bà cũng cho rằng tất cả nhà nghỉ, trại và khu dân cư gần khu bảo tồn động vật hoang dã nên được trang bị hệ thống chống động vật ăn thịt, bao gồm đèn, báo động, hàng rào an toàn và thuốc xịt. "Phòng ngừa là tuyến phòng thủ đầu tiên và tốt nhất của chúng ta", bà Paula nói.
Tùng Anh (Theo NY Post)