Jaimie Donovan ôm gấu chụp ảnh ở Bắc cực. Ảnh: Metro |
Bất chấp nhiệt độ xuống tới -26 độ C, Jaimie Donovan, 8 tuổi, đã đánh bại kỷ lục của cô bé Alicia Hempleman-Adams trước đó vào năm 1998.
"Trời rất lạnh, trong trực thăng thì lại ồn ào", Jaimie, người trong tấm ảnh với chú gấu bông khi đặt chân lên Bắc cực lúc 5h30 sáng chủ nhật vừa qua (8/4), kể lại sau khi trở về. "Cháu rất thích Bắc cực và cháu muốn quay trở lại đó lần nữa", cô bé nói.
Cha của Jaimie, ông Richard Donovan, người hiện giữ kỷ lục tham gia 7 cuộc chạy đua marathon trên 7 châu lục chỉ trong 5 ngày, cho biết anh rất tự hào về thành tích của con gái mình, mặc dù hiện kỷ lục này vẫn chưa chính thức được ghi trong sách Guinness.
"Năm nay, tôi quyết định mang theo con bé và vợ tôi Caroline vì đây là năm thứ 10 tôi tham gia các cuộc chạy đua đường dài và tôi muốn họ được chứng kiến tôi đã phải vất vả thế nào để đạt được thành tích trong một thập kỷ qua", Richard chia sẻ.
Richard cho biết thêm con gái mình đã biểu hiện rất tốt trong suốt chuyến đi và sự thật là Jaimie đã thực hiện được một hành trình mạo hiểm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Metro đưa tin cô con gái của nhà thám hiểm Anh David Hempleman-Adams là Alicia Hempleman-Adams tròn 8 tuổi và 173 ngày lúc cô bé đặt chân lên Bắc cực vào ngày 1/5/1998.
Hướng Dương