Chào Bơ!
Mới đây đã 2 tháng 5 ngày kể từ khi con được cô bác sĩ cho ra khỏi bụng mẹ. Hôm đó mẹ thật xúc động khi được nghe tiếng khóc của con. Cảm xúc của mẹ khi đó không thể tả. Mẹ vui và hạnh phúc lắm con gái à. Mà con gái không thùy mị gì hết nha, khóc không chịu nghỉ mệt luôn, nằm trên ngực mẹ chờ bác sĩ khâu vết mổ vẫn khóc liên tục. À mẹ biết rồi, chắc con trách mẹ đang Covid-19 mà lại bắt con ra chi thế đúng không?
Đêm hôm đó con khóc mà cô ý tá nào cũng biết danh tiếng con luôn đó. Nhưng bù lại sau khi về nhà, con ăn ngon ngủ đủ, không khóc như ngày đó. Bơ ham ăn, mê ngủ nướng, đi ị là rặn "e... e..." đỏ mặt, chu mỏ, bùn ngủ là khóc "nga... nga..." đòi ngủ, đói thì khóc "hix... hix..." đòi ăn.
Từ ngày có con, cuộc sống mẹ thay đổi đến chóng mặt. Mẹ không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài. Mẹ không còn quan tâm đến bản thân. Mẹ không còn nghĩ đến những giấc mơ của mình. Mẹ bắt đầu học hỏi tìm tòi tất cả tài liệu và phương pháp mong con được tốt nhất có thể. Mẹ cũng sẽ không đi làm nữa để ở nhà với con vì mẹ thương con lắm đó Bơ à.
Bơ có gương mặt y chang ba, mẹ không ké được tí nào. Mỗi lần nghĩ đến con, là ba mẹ sẽ cười hihi vì nghĩ đến gượng mặt hề của con. Mình cùng xem hình xem mặt con có hề không nhé.





Ngô Thị Ngọc Thùy
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
