Thông tin bé Bắp qua đời được mẹ em, Lê Thị Thu Hòa, chia sẻ trên trang cá nhân sáng 18/4. Hai ngày trước đó, bé được bệnh viện trả về nhà vì bệnh tình trở nặng. "Con đã quá mạnh mẽ và chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng để được về nhà nhưng không may con ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình vào lúc 23 giờ", mẹ bé viết.
Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc cho hành trình đầy nghị lực của cậu bé.
Hai mẹ con Bắp tại Singapore. Ảnh: NVCC
Trước đó, Thu Hòa thường cập nhật hình ảnh quá trình điều trị của con trai tại Singapore. Cô cho biết bé đã hoàn thành cấy CAR-T hôm 19/2. Ngày 10/3, bé được chuyển từ khoa ICU về khoa Nhi và theo dõi, đợi ngày có thể ghép tủy.
Bé Bắp, tên thật là Minh Hải, 4 tuổi, là con trai của bà mẹ đơn thân Lê Thị Thu Hòa, sinh năm 1997, quê Bình Thuận. Giữa năm 2023, khi Bắp mới hơn hai tuổi, bà ngoại em phát hiện một số dấu hiệu bất thường như biếng ăn, nổi hạch và chướng bụng. Sau khi đưa con về thành phố khám, đến tháng 11/2023, các bác sĩ xác nhận em mắc bệnh ung thư máu.
Mẹ Bắp từ đó xin nghỉ việc, chuyển sang bán hàng online và thường xuyên đăng tải các video lên trang cá nhân về hành trình cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện của mẹ con Bắp nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.
TikToker Phạm Thoại cũng đồng hành cùng mẹ con bé Bắp trong hành trình này. Tháng 11/2024, trên trang cá nhân anh đăng bài kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền chữa bệnh cho bé Bắp.
Số tiền quyên góp được tính đến ngày 24/2 là hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, dân mạng phát hiện ra Phạm Thoại đã rút 16 tỷ đồng trong tài khoản quyên góp.
Cùng những phát ngôn gây tranh cãi của mẹ bé Bắp về chuyện sao kê tiền từ thiện, dư luận càng dành nhiều quan tâm cho vụ việc này.
Phạm Linh