"Không biết là Hiddink mệt mỏi hay thật sự bất lực nữa. HLV người Hà Lan ngồi trên băng ghế kỹ thuật mà không nói một lời nào, cũng không có biểu hiện quan tâm, hứng thú gì tới trận đấu. Hình ảnh này được thể hiện ở cả hai trận giao hữu gần đây của đội Olympic Trung Quốc. Đối đầu với hai đội ở tầm châu Á là Triều Tiên và Việt Nam, Olympic Trung Quốc đều không thể thắng. Chỉ còn 4 tháng nữa, vòng chung kết U23 châu Á sẽ khởi tranh. Với tình hình hiện tại, Olympic Trung Quốc còn quá nhiều việc phải làm", tờ Sohu bình luận về thái độ của HLV Guus Hiddink trong trận thua 0-2 của đội Olympic (U22) Trung Quốc trước Việt Nam chiều 8/9.
Ngoài biểu hiện "dửng dưng", tờ báo Trung Quốc cho rằng nhà cầm quân người Hà Lan không để lại dấu ấn nào trong việc bày binh bố trận và sử dụng con người. Trong trận đấu, Trung Quốc chủ yếu tấn công ở hai biên nhưng không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Cầu thủ Trung Quốc cũng thiếu sức mạnh trong việc tranh chấp bóng và chất lượng các đường chuyền là không cao.
Ông Hiddink khiến nhiều người phải đặt câu hỏi khi lựa chọn nhân lực cho Olympic Trung Quốc. Một số cầu thủ đang có phong độ cao tại giải vô địch quốc gia không được triệu tập. Trong khi đó, một số cầu thủ được nhà cầm quân 72 tuổi tin tưởng lại thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị ở CLB. Điển hình là đội trưởng Li Yang vẫn chưa được thi đấu cho Shanghai Shenhua ở mùa giải năm nay.
Một trong những vị trí yếu nhất của Olympic Trung Quốc là hậu vệ cánh trái. Sự yếu kém của Yao Daogang và Wen Jiabao gây ra nhiều áp lực với hàng thủ Trung Quốc. Cả hai bàn thắng của Việt Nam đều xuất phát từ bên cánh trái. Ông Hiddink từng đưa hậu vệ phải Tong Lei sang đá ở vị trí này nhưng vấn đề không được giải quyết.
Bài viết của Sohu thừa nhận Trung Quốc đang thiếu những tài năng trẻ. Tuy nhiên, ông Hiddink cũng chưa tận dụng hết nguồn lực của bóng đá Trung Quốc, không tạo cơ hội cho các cầu thủ mới. Với tình trạng hiện tại, Trung Quốc khó lòng giành vé dự Olympic 2020.
Minh Khang (Theo Sohu)