
Tuyển Thái Lan (áo đỏ) trong trận đấu với Georgia tối 12/10. Ảnh: FAT
Cuộc so tài với tuyển Georgia là trận giao hữu đầu tiên trong chuyến du đấu tập huấn kéo dài một tuần tại châu Âu của tuyển Thái Lan. Georgia hiện đứng thứ 79 trên bảng xếp hạng FIFA, được đánh giá là đội bóng nhóm dưới ở châu Âu. Trong khi đó, Thái Lan đứng thứ 112 FIFA, là đương kim vô địch Đông Nam Á. Dù vậy, chênh lệch giữa hai đội được thể hiện rất rõ khi Georgia dễ dàng ghi 8 bàn vào lưới Thái Lan trong 90 phút. Thất bại này khiến người hâm mộ và giới truyền thông Thái Lan không khỏi thất vọng.
"Đáng xấu hổ hơn cả trận thua 0-4 trước Nhật Bản", tờ Siam Sport đặt tiêu đề cho bài viết sáng 13/10. "Tôi cảm thấy xấu hổ khi xem trận đấu này. Ngay trong hiệp một, Thái Lan đã phải nhận 6 bàn thua. Tôi chỉ mong đội nhà không phải nhận bàn thua thứ 10. Sang hiệp hai, nhờ đối thủ nương chân nên Thái Lan mới không bị thua đậm hơn. Dù sao, đây cũng là một kết quả đáng hổ thẹn", nhà báo Buranit Rattanawichian viết.
Ở trận này, Georgia không vượt trội về cầm bóng so với Thái Lan, với 52% thời lượng, nhưng chất lượng đường chuyền và số cơ hội họ tạo ra hoàn toàn khác biệt. Đại diện châu Âu có tới 34 cú điểm, với lần 22 trúng đích, trong khi Thái Lan chỉ có 5 cú sút và một lần trúng đích.
Tiền đạo Georges Mikautadze đặt dấu ấn lớn nhất trong chiến thắng của tuyển Georgia khi ghi 4 bàn thắng ở các phút 24, 37, 41 và 56. Các bàn thắng còn lại của đội chủ nhà được ghi bởi Zuriko Davitashvili (cú đúp), Luka Lochoshvili và Kravatskhelia.
"Chúng tôi không trông đợi một kết quả như thế này. Nhiều cầu thủ của chúng tôi trong đợt tập trung này còn rất trẻ, lần đầu lên đội tuyển quốc gia. Tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ vì họ đã cố gắng hết mình. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo gặp Estonia", HLV trưởng tuyển Thái Lan Mano Polking nói.
Tuyển Thái Lan từng nhận thất bại 0-9 trước đội tuyển Anh ở trận giao hữu tại Australia năm 1956. Tại vòng loại World Cup 2018, tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Kiatiasuk để thua Nhật Bản với tỷ số 0-4. Đến nay, đây vẫn được coi là những thất bại đáng xấu hổ nhất của đội tuyển xứ chùa vàng.
Minh Khang (Theo Siam Sport)