Ngày 17/11, Công an quận Thủ Đức, TP HCM tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Nhờ (tức “Bảo mẫu Tiên”, 18 tuổi, ngụ Cần Thơ) để điều tra về hành vi Giết người

Nhờ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T
Theo cơ quan điều tra, ngày 16/11, công an nhận được tin báo bé trai Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) bị tử vong có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện thi thể bé có nhiều vết bầm ở đầu, mặt, cổ, sưng màng sụn thanh khí quả, rách màng ngoài tim, vỡ tiểu nhĩ phải… “Bảo mẫu” Nhờ bị nghi là hung thủ.
Tại cơ quan điều tra, Nhờ cho biết cùng chồng từ Cần Thơ lên TP HCM thuê phòng trọ tại khu phố 6, phường Linh Trung (quận Thủ Đức). Hàng ngày, chồng đi làm còn cô ta ở nhà trông con nhỏ và nhận giữ trẻ ngay tại phòng mình.
Thời gian trước, “bảo mẫu” này trông 3 trẻ nhưng bây giờ chỉ còn mỗi bé Long với giá 1,5 triệu mỗi tháng. Sáng 16/11, chị Võ Thị Huyền (mẹ bé Long) đến gửi con rồi đi làm. Trong lúc cho ăn cơm, bé Long liên tục quấy khóc nên bị Nhờ túm chân tay nhấc lên để dọa nạt nhưng vô ý làm bé rơi xuống đất.
Đứa nhỏ càng khóc thét vì đau đớn nhưng Nhờ không dỗ dành mà đá vào ngực, bụng bé trai rồi đóng cửa đi ra ngoài. Khoảng 20 phút sau quay trở lại, “bảo mẫu” phát hiện bé Long nằm bất động nên vào sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện nhưng em đã chết từ trước đó.
Kiến Tường