Bảo Anh kể, từ nhỏ đến lớn, mẹ là người cô gần gũi nhất trong gia đình. Dù có chuyện vui, chuyện buồn, cô đều tìm đến bà để tâm sự và xin những lời khuyên. Thời điểm gia đình Bảo Anh chuyển lên Sài Gòn sinh sống, bố mẹ cô phải vất vả đi làm kiếm tiền. Mẹ cô vừa nhận nhiều công việc nặng nhọc vừa chăm sóc chồng con, đồng thời tìm mọi cách chữa bệnh cho em gái Bảo Anh.
"Bây giờ kinh tế gia đình đã khá hơn nhưng tôi vẫn không thể nào quên những ngày tháng cực khổ đó. Hình ảnh khó khăn của ngày xưa luôn ám ảnh và trở thành động lực để tôi sống tốt hơn. Tôi cũng cố găng làm việc chăm chỉ, mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình", nữ ca sĩ chia sẻ.
Để bày tỏ tình cảm dành cho mẹ, Bảo Anh đã thu âm ca khúc Con yêu mẹ của tác giả Phạm Gia Bảo để tặng mẹ trong dịp 8/3. Bài hát là cảm giác ân hận của một người con khi mẹ qua đời. Lúc mẹ còn ở bên, người con đã không trân trọng, chăm sóc và đến khi bà ra đi, người con rơi vào tuyệt vọng. Giọng ca The Voice nói: "Lần đầu nghe bản demo ca khúc, tôi đã bật khóc vì nghĩ đến mẹ mình. Tôi quyết định thu âm và chỉ hát một lần duy nhất là hoàn thành. Tôi mong, bài hát với thông điệp ý nghĩa sẽ giúp các bạn trẻ hãy yêu thương mẹ mình hơn, để sau này không phải nuối tiếc bất cứ điều gì".
Bài hát Mẹ yêu con nằm trong single cùng tên, được Bảo Anh phát hành vào dịp Quốc tế Phụ nữ. Ngoài nhạc phẩm tặng mẹ, sản phẩm mới của cô còn có hai ca khúc: Bây giờ em hiểu (Trịnh Thăng Bình) và bản remix Anh muốn em sống sao (Chi Dân).
Quỳnh Như