- Tạm gác công việc để đảm đương thiên chức làm mẹ, chị cảm thấy thế nào?
- Hiện tại tôi cũng bận bịu chứ không hẳn là rảnh rang đâu. Thời gian trong ngày tôi dành hết cho con trai Oskar nên cũng khuây khỏa, đỡ nhớ trường quay. Thỉnh thoảng có những phút rảnh rỗi hiếm hoi, tôi mở đĩa coi lại những phim mình đã đóng thì mới thấy bồn chồn nhớ nghề.
May mắn là tôi không bị "sốc" khi chuyển vai trò như những đồng nghiệp khác. Bởi các giai đoạn của tôi đều đến từ từ và có sự chuẩn bị tinh thần. Như hồi quyết định kết hôn, tôi đã chủ động giảm thời gian dành cho công việc. Các ngày cuối tuần tôi ít nhận show để ở nhà với chồng. Bây giờ có con thì lại bớt công việc đi chút nữa để dành thời gian cho con. Thật ra, tôi sợ khoảng thời gian có bầu hơn là giai đoạn chăm con. Hồi có bầu, ít làm việc, cơ thể thì nặng nề khiến tôi bị mất cân bằng, thấy tay chân thừa thãi rất khó chịu.
![]() |
Diễn viên, người mẫu Bằng Lăng. |
- Chị đã vượt qua giai đoạn mất cân bằng tâm lý đó thế nào?
- Hồi đó ngày nào tôi cũng phải đi ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi đi nhiều đến nỗi, bạn bè gặp, đứa nào cũng bảo: "Chắc có ngày sinh con ngoài đường quá". Ngay đến sát ngày dự kiến sinh, ai cũng khuyên ở nhà vậy mà tôi vẫn đi ra đường. Cuối cùng đợi mãi không thấy tôi có dấu hiệu đau đẻ, bác sĩ phải cho sinh mổ luôn. Khổ nhất là 2 tháng cuối mang thai, lúc ấy thân hình tôi nặng nề, mệt mỏi vô cùng. Bình thường tôi đã quen với tác phong hoạt bát, lanh lẹ nên khi ấy bực bội, khó chịu lắm. Khoảng thời gian phải nằm trong bệnh viện khi mới sinh xong cũng khiến tôi sợ. Nhưng giờ thì mọi việc đã ổn cả rồi, tôi không gặp rắc rối gì trong việc chăm sóc con trai. Giờ tôi lại cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, nhiều lúc phát hoảng vì không kịp biết mình đã làm gì trong ngày.
- Còn cảm xúc của chồng chị thế nào?
- Ngược lại với tôi, hồi tôi mang bầu ông xã thấy bình thường. Nhưng sau khi tôi sinh, ông xã cũng bị ảnh hưởng tâm lý đấy. Có lẽ vì anh ấy luôn nghĩ có con cũng vẫn giống như bình thường nên bị bất ngờ khi thực tế có chút khác biệt. Những tháng đầu mới có Oskar, anh ấy chưa quen với vai trò làm cha nên bối rối lắm. Thấy con cứ khóc nhiều mà dỗ mãi nó không nín, anh vừa cuống vừa bực vì không biết phải làm sao. Giờ thì anh ấy cũng đã hiểu trẻ con thường như thế rồi. Được cái Oskar cũng ngoan, ít quấy khóc nên vợ chồng tôi nuôi con đỡ cực.
- Ông xã giúp chị chăm sóc con trai thế nào?
- Nếu không phải đi làm thì anh ấy thường lo phần chơi với con. Anh biết đủ trò, dỗ bé rất khéo vì hay đọc sách hướng dẫn. Từ lúc Oskar được 6 tháng tuổi, bé đã được ba cho đi bơi cùng. Bé rất thích nước, khi tắm tôi hay xối nước từ trên đầu con xuống mà bé không khóc gì cả lại còn thích thú cười khanh khách. Mỗi tuần, ông xã cho Oskar đi bơi khoảng 2-3 lần, mỗi lần độ 10 phút.
- Vợ chồng chị mỗi người một ngôn ngữ riêng, vậy sau này anh chị sẽ cho con học nói theo mẹ hay ba?
- Tôi thì trò chuyện với con bằng tiếng Việt còn ông xã vẫn dùng tiếng Đức. Nhà tôi còn có cô giúp việc người Philippines sử dụng tiếng Anh nên nhiều khả năng sau này bé sẽ biết cả 3 thứ tiếng. Tôi không sợ Oskar bị lẫn lộn vì khi giao tiếp với bé, mỗi người chúng tôi chỉ nói riêng ngôn ngữ của mình. Làm vậy mai mốt bé sẽ biết phản xạ khi trò chuyện với mẹ thì dùng tiếng Việt, lúc với ba thì nói tiếng Đức và khi giao tiếp chung với cả ba, mẹ và người lạ thì dùng tiếng Anh. Sau này chúng tôi dự định chuyển sang Thái Lan sống nữa nên rất có thể Oskar sẽ biết thêm cả tiếng Thái (cười). Tôi có một vài người bạn, vợ chồng họ cũng khác ngôn ngữ mà khi trò chuyện với con nhỏ không để ý, khi giao tiếp thì hay nói tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt nên các bé sau này cũng có thói quen sử dụng ngôn ngữ nửa này nửa kia rất không hay.
- Ông bà nội ngoại của bé Oskar chào đón thành viên mới thế nào?
- Từ khi cháu chào đời, ông bà nội ở Đức đã sang thăm 2 lần rồi. Người nước ngoài họ có cách biểu lộ tình thương lạ lắm. Oskar là cháu trai đầu tiên nên ông bà nội rất cưng. Tuy không vồ vập ôm ấp, hôn hít như người Việt Nam mình nhưng họ thích ở kè kè bên cháu cả ngày để ngắm nó mà không biết chán. Mẹ tôi cũng thường xuyên lên thăm và ẵm bồng cháu giúp tôi.
- Làm mẹ được gần 9 tháng, chị có kinh nghiệm gì chia sẻ?
- Tôi có một phát hiện là nuôi con mà kiêng cữ quá cũng không tốt. Từ lúc mới sinh Oskar, tôi chưa bao giờ cho bé mang bao tay, bao chân hay mũ, khăn, áo dài... như các bà mẹ khác. Tôi đọc báo thấy nhiều người lo bao bịt cho con kỹ quá làm các bé nóng nên bị ốm, sốt luôn. Chồng tôi cũng thống nhất cách nuôi con không kiêng cữ kỹ quá để bé thích nghi sớm với môi trường sống bình thường. Kinh nghiệm của tôi là để biết trẻ nóng hay lạnh là sờ vào da con thấy mát như da mình là không sao, đừng nên mặc quá nhiều quần áo cho bé.
|
Sau thời gian sống hết mình với đam mê nghệ thuật, người đẹp trở về với mái ấm nhỏ. |
- Vợ chồng chị dự định sẽ sinh mấy em bé?
- Hiện tại chúng tôi cũng chưa dám quyết định chuyện này vì còn phải xem điều kiện của hai vợ chồng thế nào nữa. Nếu mọi thứ ổn định, chúng tôi sẽ sinh thêm nhưng hiện nay chồng tôi vẫn phải đi công tác xa thường xuyên nên cả gia đình di chuyển liên tục theo anh ấy. Chừng nào định cư lâu dài tại một nơi nào đó, chúng tôi mới nghĩ đến chuyện sinh thêm con.
- Làm vợ rồi làm mẹ, chị thấy bản thân thay đổi thế nào trong giai đoạn vừa qua?
- Tôi thấy mình trở nên chín chắn, kiên nhẫn hơn kể từ khi kết hôn. Trước đây tính tôi rất cầu toàn, muốn cái gì cũng phải hoàn hảo. Từ khi có chồng, tôi giảm dần mọi tiêu chuẩn. Giờ có con, tôi lại càng bớt cầu toàn, biết thông cảm với người khác hơn. So với khi chưa lập gia đình, giờ nhìn lại, tôi thấy cuộc sống, tính cách của mình đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ với tôi trở nên có ý nghĩa hơn trước nhiều.
- Với chị bây giờ, điều gì là quan trọng nhất?
- Khi còn độc thân, tôi coi trọng sự nghiệp nhưng bây giờ gia đình mới là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ với người phụ nữ thì việc đánh đổi mọi thứ để có được hạnh phúc gia đình cũng xứng đáng. Công việc thì không gắn bó với mình suốt đời như chồng và con.
Những người thân yêu luôn là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của tôi. Có cả gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công thì tốt nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ chọn gia đình. Ở đời được cái này thì phải chấp nhận mất cái nọ, khó lòng toàn vẹn cả hai. Tôi chỉ luôn cố gắng cân bằng cả hai yếu tố công việc và gia đình. Có thể một thời gian sau, khi ngày càng có nhiều diễn viên, người mẫu mới xuất hiện, khán giả sẽ quên mất tôi thì tôi cũng không lấy đó làm buồn. Quy luật của cuộc sống là tre già măng mọc, lứa của mình đã qua thì người ta sẽ quên.
![]() |
Dù bận rộn, hai vợ chồng đều cố gắng dành nhiều thời gian chơi đùa và cùng nhau nuôi dạy con trai. |
- Nói vậy có nghĩa là, chị đã hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại?
- Tôi không thuộc tuýp người hay đòi hỏi. Bình thường tôi rất ít khi tính toán cho cuộc sống của mình về sau. Tính tôi cứ đến đâu hay đến đấy, làm tháng này nhưng không lo dành dụm cho tháng sau. Hiện tại có bao nhiêu tiền thì cứ chi xài thoải mái, lúc nào hết mới làm lụng cật lực để kiếm lại. Làm nghề người mẫu tôi cũng mong nổi tiếng nhưng không bắt buộc mình phải nổi tiếng bằng mọi giá. Tôi vừa làm vừa hưởng thụ. Lúc lấy chồng tôi cũng không đề ra tiêu chuẩn phải chọn anh giàu có, đẹp trai hay trí thức, thông minh... Mọi cái đến với tôi rất tình cờ nhưng tôi biết nắm bắt cơ hội và trân trọng những gì mình có. Tôi không thích kiểu sống ảo có cái này muốn cái kia để rồi cuối cùng chẳng còn gì bên mình. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
- Chị định khi nào trở lại phim trường?
- Giờ bé Oskar đã cứng cáp một chút rồi, tôi mới cai sữa cho con nên có thể yên tâm trở lại với công việc. Hiện tại cũng chưa có kịch bản nào hấp dẫn, vì vậy tôi vẫn toàn tâm dành thời gian cho gia đình. Tôi không sợ mình khó bắt nhịp trở lại với công việc mà chỉ lo bị hút vào rồi bỏ bê gia đình riêng. Bởi vậy, nếu có nhận phim tôi cũng chỉ có thể đóng được các phim ngắn. Thời gian tới, vợ chồng tôi lại chuyển qua Thái Lan sống rồi. Bé còn nhỏ nên tôi không muốn con thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Tôi sợ nếu quá chú tâm vào công việc thì sau này Oskar lớn, bé biết sẽ cảm thấy tủi thân.
Hương Giang thực hiện
Ảnh: Trương Thanh Hải