Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Có những khi màu tím thật gần
Gần như thể chẳng bao giờ xa nữa
Tím đẹp vô cùng sẽ có ngày tan vỡ
Như màu thủy chung chẳng đến bao giờ.
![]() |
Mỗi độ cuối tháng 5 đầu tháng 6, những con phố Hà Nội lại tím rực màu bằng lăng. Ảnh: Hoàng Phương. |
Màu tím ngày nào cứ nhuộm cả giấc mơ
Nhuộm ký ức xa trôi cùng dòng lệ
Tím yêu thương ơi sao giờ xa thế
Để lại một màu bàng bạc - tím mong manh
Mong manh lắm những ngày em xa anh
Những ngày buồn ngóng mây trời vời vợi
Anh vẫn đây thôi - vẫn con đường này chờ đợi
Bằng lăng hóa thật gần
Em lại hóa thật xa
Ta ước điều gì đây?
Thôi!
Ta...
Giữ màu tím dịu dàng
Không cho màu tím thắm
Chỉ sợ một ngày nào thăm thẳm
Tím thắm đổi màu làm cánh bằng lăng rơi.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Sang mùa, Đông, Hoa Sưa, Tháng 4.