Hoa sơn trà hiện là một trong các phim gây chú ý nhất trên truyền hình Việt Nam. Trong đó, Băng Di vào vai Thủy Tiên, một luật sư tài giỏi nhưng mưu mô, không từ thủ đoạn để chiếm hữu tình yêu của Khánh (Trương Minh Thảo) và gieo rắc bi kịch cho Trà (Yaya Trương Nhi).
Diễn đạt vai Thủy Tiên, Băng Di nhận nhiều lời khen của khán giả, được đánh giá nổi bật hơn nữ chính. Các trích đoạn phim của cô gây chú ý và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nữ diễn viên chia sẻ với Ngôi Sao hậu trường chuẩn bị cho vai diễn, những trái ngọt có được từ danh xưng ác nữ màn ảnh Việt và chuyện tình hạnh phúc ngoài đời.
- Làn sóng yêu thích vai diễn Thủy Tiên trong 'Hoa sơn trà' mang lại cho chị cảm xúc thế nào?
- Chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Gần đây, tôi bận nhiều việc, không có thời gian xem phim, không để ý nhiều mạng xã hội. Khi nhà sản xuất thông báo trích đoạn phim của tôi đạt mấy triệu lượt xem sau vài tiếng, tôi đã rất sốc. Tôi vui cho mình nhưng càng vui hơn cho anh em êkíp. Cả đoàn đã dốc sức rất nhiều cho phim. Trong khi nhiều phim truyền hình được đầu tư lớn, Hoa sơn trà chỉ có mức đầu tư trung bình nhưng đạt thành tích như vậy là điều đáng tự hào.
- Hiệu ứng của 'Hoa sơn trà' mang về cho chị những lời mời đóng phim, cơ hội kiếm tiền ra sao?
- Thật lòng là lúc nào tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim, không cần đợi có một dự án ăn khách. Các đạo diễn, nhà sản xuất từng hợp tác đều tin tưởng tôi. Nhưng tôi ít nhận phim vì gần đây sức khỏe không đảm bảo. Một thời gian dài, tôi đóng nhiều vai mặc đẹp, mang giày cao gót đứng và đi lại nhiều làm chân bị giãn tĩnh mạch, rất đau. Giờ tôi không thể đứng quá lâu, không thể đứng bếp nấu nướng. Tôi vẫn đang điều trị. Hơn nữa, hiện tại tôi làm kinh doanh, cần cân đối các công việc.
- Tâm lý nhân vật Thủy Tiên phức tạp, ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và tinh thần của chị?
- Đóng phim này, tôi bầm dập tay chân vì quá nhiều cảnh rượt đuổi, giằng co. Có lúc, tôi phải chạy chân trần trên nền đá, giữa trưa nắng. Tôi đổ máu không biết bao nhiêu lần vì nhân vật.
Tôi nhớ nhất là tập 34, khi Thủy Tiên trở về nhà, nhìn bức ảnh chụp cùng người đàn ông mình yêu. Cô tưởng mình đã có tất cả nhưng thực tế ngược lại. Cô nổi điên và đập phá mọi thứ. Quá nhập tâm, tôi không còn phân biệt được mình ngoài đời và Thủy Tiên trong phim. Mọi thứ tôi làm lúc ấy là hành động của nhân vật. Quay xong, tôi mới nhận ra hai bàn tay mình bầm tím, phải chườm đá.
Do ảnh hưởng của đại dịch, Hoa sơn trà bị trôi lịch sản xuất. Khoảng một tháng cuối bấm máy của phim trùng với lịch quay một phim khác tôi đóng. Vậy là cùng lúc, tôi quay hai phim, đóng hai vai, lại chuẩn bị cho dự án kinh doanh chuẩn bị ra mắt. Mỗi ngày về đến nhà, tôi kiệt sức như cục pin cạn năng lượng. Tôi đã khóc rất nhiều vì quá mệt.
Đợt đó, tôi sút mấy kg. Tôi vẫn ăn uống bình thường nhưng vì quá mệt và stress, không mập nổi. Nhưng giờ sức khỏe tôi đã ổn hơn.
- Ngoài diễn xuất tốt, chị còn tâm đắc điều gì ở vai diễn này?
- Đây là vai diễn được đầu tư nhiều nhất về tạo hình của tôi. Lượng váy áo, giày phép, phụ kiện của tôi ở phim này phải gấp bốn lần trong Gạo nếp gạo tẻ. Tôi tự làm stylist và lần đầu áp dụng việc dùng tạo hình lột tả tâm tính nhân vật.
Giai đoạn đầu của phim, tôi cảm nhận Thủy Tiên như cái bóng của Khánh. Tôi chọn cho nhân vật các bộ đồ màu trầm, trung tính và thường dùng kẹp tóc, để tạo nét "bánh bèo" và vẻ an phận đứng sau người đàn ông mình yêu. Sau này khi Thủy Tiên nổi loạn, tôi mặc chủ yếu ba gam màu: cam, vàng đỏ.
Thủy Tiên không mặc trùng bộ nào. Bộ nào quay xong, tôi gói lại mang về. Hết phim, nhiều bộ tôi còn chưa mặc đến. Cát-xê phim này chắc chỉ đủ để tôi sắm quần áo vì tôi muốn làm khán giả tin độ giàu có của nhân vật.
- Hồi 'Gạo nếp gạo tẻ', chị chịu nhiều chỉ trích vì đóng 'tiểu tam'. Lần này lại đóng vai ác, chị nhận phản hồi thế nào?
- Thú thật là tôi đã quen bị chửi vì đóng vai ác (cười). Điều này hiển nhiên thôi, vai diễn của tôi làm người ta không thương được. Nhưng may mắn là lần này, nhân vật Thủy Tiên cũng được thông cảm vì chung tình đến mức lụy tình mù quáng. Khán giả tách biệt Thủy Tiên trong phim và Băng Di ngoài đời nên tôi không còn nhận những bình luận ác ý. Về miền Tây quay phim, tôi được bà con nhận ra và khen diễn hay. Tôi vui lắm. Nhân vật này cho tôi nhiều cơ hội đào sâu, khai thác nhiều khía cạnh.
- Nếu đã quen với những lời chỉ trích như vậy, chị nghĩ sao về việc bị đóng khung trong dạng vai phản diện?
- Lúc nhà sản xuất phim Hoa sơn trà liên hệ, tôi không muốn nhận phim vì ngán vai phản diện, sợ lặp lại chính mình và làm khán giả không thấy mình có gì mới. Nhưng khi biết chú Trần Cảnh Đôn đạo diễn, tôi nhận vai mà không đắn đo. Chú là người tôi mang ơn. Lúc tôi mới vào nghề, chú đã giao cho tôi một vai thứ chính quan trọng trong Xúc xắc mùa thu. Chú rất nghiêm khắc nhưng những gì chú chỉ dẫn đến giờ vẫn là hành trang làm nghề quan trọng với tôi.
Sau thành công của Gạo nếp gạo tẻ, tôi đã né vai phản diện và tìm hình ảnh mới ở nhiều phim khác. Nhưng cuối cùng, ấn tượng tốt nhất là Thủy Tiên trong Hoa sơn trà. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Có chăng mỗi người một cái duyên? Có người cả đời diễn hài. Có người diễn bi xuất sắc. Cũng có người hợp nhất vai phản diện.
Nếu cứ vào vai phản diện tạo được ấn tượng tốt, có thể đó là lợi thế của tôi. Sau này khi các dự án tìm kiếm người đóng phản diện, có khi tôi "chắc suất" một trong những cái tên đầu tiên được nhớ đến. Tôi xem đó là duyên Tổ đãi để trân trọng.
Tương lai, tôi vẫn nhận nhiều dạng vai mới nhưng không né tránh vai phản diện nữa, miễn sao mỗi vai ác một kiểu. Tôi xác định mình là ác nữ màn ảnh Việt, không từ chối nữa (cười).
- Bố mẹ và bạn trai nói gì khi chị được yêu thích với hình tượng ác nữ?
- Tôi tự thấy mình bất hạnh trong chuyện nhận sự ủng hộ của người thân (cười). Cha mẹ tôi xem phim Hàn, phim Trung là nhiều; nếu xem phim Việt cũng xem phim của ai, không xem phim của con gái. Cha mẹ không để ý con mình đang có phim được quan tâm. Nếu tôi mời ra rạp xem phim tôi đóng, cha mẹ cũng không khen hay chê.
Cha mẹ quan tâm tôi một cách thầm lặng, hay nhắc tôi giữ gìn sức khỏe mỗi lần tôi đi quay dài ngày, nhưng không nói nhiều về sản phẩm của tôi. Cha mẹ không khoe con gái làm diễn viên, coi tôi là một đứa con bình thường.
Bạn trai cũng không xem phim tôi đóng, không đọc báo và ít để ý mạng xã hội. Thỉnh thoảng, tôi chia sẻ tôi có phim được yêu thích, anh chỉ nói chúc mừng. Nhưng anh luôn bên cạnh cho tôi những lời khuyên. Lời động viên của anh luôn đơn giản nhưng làm tôi thấy có chỗ dựa, đỡ được phần nào áp lực.
- Ngoài đời có bạn trai tâm lý như vậy, chị nghĩ sao về tình yêu của Thủy Tiên trong phim?
- Tôi thấy mình may mắn hơn Thủy Tiên. Nhân vật của tôi chung tình nhưng lụy tình một cách bất chấp. Cô ấy sẵn lòng làm mọi thứ để có được sự hài lòng của người mình yêu. Tôi không phải tuýp người như vậy. Tôi yêu lý trí hơn.
Nhiều người có thể phản bác yêu mà lý trí là yêu không đủ thật lòng. Nhưng tôi cho rằng nếu cảm xúc nặng hơn lý trí quá nhiều, mối quan hệ dễ trở nên độc hại. Dù tình cảm hay công việc, mỗi người cũng cần giữ cái đầu sáng suốt để đưa ra lựa chọn phù hợp.
- Việc yêu lý trí giúp chị gìn giữ tình yêu thế nào trong những năm qua?
- Hơn 6 năm bên nhau, tôi và Justin cùng trải qua nhiều thứ. Chúng tôi có lúc mâu thuẫn, có khi thấy không đủ sức tiếp tục. Sau mỗi lần như vậy, chúng tôi cố gắng thay đổi mình một chút để hòa hợp hơn. Tôi và anh không bao giờ ghen tuông, chỉ dễ tranh cãi vì cách giải quyết vấn đề khác nhau. Ít chia sẻ chuyện tình yêu trên mạng và truyền thông cũng là một cách để tôi bảo vệ mối quan hệ của mình. Vì nhiều người để ý, chúng tôi sẽ rất áp lực. Tôi chỉ muốn hai người bên nhau một cách lặng lẽ và bình dị.
- Yêu lâu vậy rồi, anh chị nghĩ sao về một đám cưới?
- Đám cưới đương nhiên là vui nhưng không phải cưới mới có hạnh phúc lứa đôi. Hiện giờ, cả hai chúng tôi đều muốn tập trung cho sự nghiệp. Đại dịch qua chưa lâu, chúng tôi còn nhiều thứ phải xây dựng lại.
Phong Kiều thực hiện
Ảnh: NVCC