Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 8 tháng. Anh ấy đã 29 tuổi, có công việc ổn định, đang ở cùng anh chị và mẹ. Tuy nhiên, gần đây tôi mới phát hiện ra bạn trai vẫn còn ngủ cùng mẹ. Tôi thấy điều này không có vấn đề gì cho tới khi bạn trai nói: "Anh ngủ cùng mẹ, mà mẹ không thích anh thức đêm nhắn tin, nói chuyện điện thoại. Mẹ lo cho anh lắm nên từ hôm nay, 23h anh sẽ đi ngủ". Tôi nghĩ đàn ông 29 tuổi vẫn ngủ cùng mẹ, để mẹ kiểm soát giờ giấc đi ngủ, chuyện yêu đương khiến tôi thất vọng. Tôi nên làm gì đây?
Trang Huyền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.