Tôi 27 tuổi, đang làm việc cho một văn phòng luật, tính tình thẳng thắn, nghiêm túc. Tôi quen một anh chàng hơn hai tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính thông qua một người bạn.
Chúng tôi đang trong thời gian tìm hiểu, anh tìm mọi cách để cưa cẩm, lấy lòng tôi. Có thể nói, anh có nhiều ưu điểm như: tinh tế, ga lăng, luôn đúng giờ, nhớ những chi tiết nhỏ về tôi và không ngại đầu tư thời gian, tiền bạc vào các buổi hẹn hò chất lượng. Nói chung, anh đạt gần như đủ các tiêu chuẩn mà tôi mong muốn ở một người bạn trai. Tuy nhiên, có một điểm tôi thấy rất bất thường và nó khiến tôi luôn cảm thấy bất an: anh ấy chỉ thích nói chuyện tình dục.
Những cuộc trò chuyện của chúng tôi, dù bắt đầu bằng chủ đề gì phim ảnh, công việc, hay một câu chuyện cười vui vẻ cuối cùng cũng bị anh ấy khéo léo lái sang các vấn đề gần gũi về thể xác, hoặc những tưởng tượng riêng tư.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ đang muốn đẩy nhanh tốc độ thân mật nhưng càng về sau, sự mất cân bằng trong giao tiếp càng rõ ràng. Nếu tôi nói về công việc: Anh ấy chỉ hỏi qua loa rồi chuyển sang khen ngoại hình tôi, hoặc nói: "Anh nghĩ về em theo cách khác hơn là chỉ công việc". Hay khi tôi đề cập đến gia đình, bạn bè, kế hoạch tương lai (như mua nhà, kết hôn): Anh ấy ngay lập tức trở nên hời hợt, chỉ trả lời bằng những câu chung chung như "Sau này rồi tính," hoặc nói đùa để chuyển sang chủ đề khác. Nếu tôi bày tỏ sự không thoải mái: Anh ấy sẽ xin lỗi rất chân thành nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại lặp lại.
Bạn bè tôi chia làm hai phe. Một phe nói rằng anh ấy đang có ý định không đứng đắn, chỉ muốn lợi dụng tôi. Phe còn lại thì nói tôi nên thông cảm, có thể đó là cách anh ấy thể hiện sự hấp dẫn và do tính tôi trước giờ quá nghiêm túc nên bị quan trọng hóa vấn đề.
Tôi hiện rất băn khoăn không biết có nên vì chuyện này mà từ chối anh ấy không, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hoài
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.