Nhật Nam gỡ hòa 1-1
Phút 54 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về U22 Thái Lan, Việt Nam được hưởng một quả phạt ngoài vòng cấm. Văn Khang sút phạt, thủ môn Thái Lan bắt bóng không dính, bật ra ngoài. Duy Cương cướp được bóng chuyền sang cánh phải để Văn Cường tạt vào trong vòng cấm. Trung vệ Ngọc Thắng sút trúng cầu thủ Thái Lan bật ra nhưng Nhật Nam có mặt đúng lúc đá bồi gỡ hòa cho Việt Nam.
Bàn thắng bất ngờ của tiền vệ đang khoác áo CLB Huế tạo ra không khí sôi động trên khán đài. HLV Troussier cùng ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị bật dậy chạy vào sân chia vui. Sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu tự tin hơn, chủ động kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều đường tấn công sắc nét.

Các đồng đội ôm nhau chia vui sau bàn thắng của Nhật Nam (số 16). Ảnh: Lâm Thỏa
Trước đó trong hiệp một, U22 Việt Nam bị thủng lưới ngay phút thứ 3. Trong pha lui về phòng ngự, trung vệ Lương Duy Cương trượt ngã để tiền đạo Achitpol cướp được bóng, sút tung lưới thủ môn Huy Hoàng. Trong hiệp một, U22 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội và không tạo được sức ép đáng kể trước Thái Lan.
U22 Thái Lan mở tỷ số
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tối nay chỉ còn mang tính chất xác định ngôi nhất bảng B vì cả hai đều đã lọt vào bán kết. Trước trận đấu thủ tục, HLV Troussier và HLV Thái Lan đưa nhiều cầu thủ dự bị vào sân để các gương mặt chủ chốt nghỉ ngơi chuẩn bị cho bán kết. Hai đội bóng lọt vào bán kết ở bảng A là U22 Indonesia và U22 Myanmar.
Hoàng Trang