Phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Việt Nam có pha tấn công bên cánh trái. Quang Nho xâm nhập cấm địa, ngoặt bóng khiến Hairiey Hakim phía Malaysia để bóng chạm tay. Ban đầu, trọng tài không thổi còi nhưng sau đó ông nhận được tín hiệu từ VAR. Sau khi thảo luận từ tổ VAR, trọng tài chính người Sri Lanka còn tự mình xem lại màn hình trước khi chỉ tay vào chấm 11 m cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Quá trình xem xét VAR phải mất tới 5 phút.
Việt Anh nâng tỷ số lên 2-0.
Thủ quân Bùi Hoàng Việt Anh là người nhận trách nhiệm đá penalty. Cú đá đầu tiên của trung vệ của CLB Hà Nội bị thủ môn Malaysia đẩy ra. Tuy nhiên, Việt Anh đã kịp đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Không chỉ nhận bàn thua thứ hai, U23 Malaysia còn bị mất người vì hậu vệ Hairiey Hakim nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống chơi bóng bằng tay.
Trước đó vào phút 28, Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu lập công mở tỷ số từ đường tạt bóng của Thanh Nhân. Đây là bàn thắng đầu tiên bằng đầu của U23 Việt Nam tại giải đấu. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Việt Nam.
![Việt Anh (thứ hai từ trái sang) mừng bàn thắng với các đồng đội. Ảnh: Lâm Thỏa](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/06/08/anh-7408-1654698051.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TTBuDlkuN9zcgon5kwEQxA)
Việt Anh (thứ hai từ trái sang) mừng bàn thắng với các đồng đội. Ảnh: Lâm Thỏa
Các học trò của HLV Gong Oh-kyun bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng với nhiệm vụ buộc phải thắng mới có cơ hội vào tứ kết. Trong khi đó, Malaysia đã thua cả hai trận trước và bị loại. Tuy không còn mục tiêu phấn đấu, thầy trò HLV Brad Maloney khẳng định sẽ thi đấu hết mình trước Việt Nam.
Hoàng Trang