Khi thông báo với cô bạn thân (còn độc thân), tôi hy vọng cô ấy sẽ vui mừng và chúc phúc cho tôi nhưng dường như cô ấy ghen tỵ với tôi. Tôi nhận ra điều đó trong thái độ lạnh nhạt lúc bạn ấy nói: "Thế à?" và ánh nhìn lơ đãng. Tôi thực sự thấy buồn và không biết phải làm thế nào nữa?

Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, đến nay đã được 8-9 năm rồi. Trước giờ, mọi vui buồn chúng tôi đều chia sẻ cho nhau. Những lần trước, bạn ấy đều lắng nghe tôi nói và động viên, khuyên nhủ tôi rất tận tình. Kể cả lúc quá bận rộn, không có nhiều thời gian nói chuyện trực tiếp thì khi đêm về, bạn cũng gọi điện tâm sự với tôi.
Đám cưới là chuyện trọng đại nên khi quyết định làm cô dâu, tôi muốn bạn ấy là người biết đầu tiên nhưng thực sự, tôi đã bị thất vọng. Bạn ấy thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem tôi cưới tháng mấy? Hay tôi đã chuẩn bị được những gì? Có cần giúp đỡ không? Những điều này trước đây bạn ấy sốt sắng lắm. Tôi thấy giận bạn ấy vô cùng.
L.C
* Gửi tâm sự của bạn về chuyện cưới hỏi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.