Tôi 30 tuổi, kết hôn được hai năm. Chồng tôi có một nhóm bạn thân từ thời đại học, trong đó có một người chưa lập gia đình, thường xuyên qua nhà tôi chơi.
Ban đầu, tôi quý mến bạn của chồng vì tính hài hước nhưng gần đây tôi bắt đầu thấy không thoải mái cách mà anh ta nói chuyện với tôi. Anh ta hay trêu đùa tôi bằng những lời nói có phần thân mật quá mức, dù vẫn có chồng tôi ở đó. Ví dụ như khi thấy tôi mặc một chiếc váy mới, anh nói: "Vợ đẹp thế này chắc ông phải giữ thật chặt nhé, không khéo có người khác nhòm ngó mất" hoặc "Giá mà hồi đó anh gặp em trước thì không biết chuyện gì đã xảy ra đâu nhé". Anh ta còn thường xuyên bình luận bài đăng của tôi trên mạng xã hội với những lời lẽ đầy ẩn ý như: "Đúng chuẩn gu anh" hay thậm chí "Anh mà có cô vợ như này chắc cưng như trứng hứng như hoa". Ban đầu, tôi cố tình phớt lờ nhưng khi bạn bè và đồng nghiệp cũng để ý, hỏi thăm, tôi bắt đầu thấy khó chịu.
Tôi nói với chồng thì anh bảo: "Tính cậu ta thế, em chặn Facebook là được". Tôi đã làm theo lời chồng nhưng vẫn cảm thấy rất không thoải mái mỗi khi gặp anh ta. Tôi không muốn chồng chơi với anh ta nữa nhưng anh lại xem nhẹ chuyện này và vẫn coi anh ta là bạn thân.
Tôi có nên bận tâm đến chuyện này và tìm mọi cách để đẩy người đàn ông kia ra khỏi cuộc sống gia đình tôi không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Tâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.