Ông Larry Graves hiện bận rộn với lịch trình làm việc khi đóng vai tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP |
Ông Larry Graves, người có ngoại hình rất giống với tổng thống Mỹ Barack Obama, hiện cũng phải sắp xếp thời gian hợp lý để tham dự các sự kiện quan trọng mà ông được mời tới trong vai trò người đứng đầu nước Mỹ.
"Đây chắc chắn là quãng thời gian bận rộn rồi. Tôi bận nhất vào thời gian vận động tranh cử và lễ nhậm chức tổng thống", AP dẫn lời ông Graves, hiện là một giáo viên dạy thay, cho biết. "Barack Obama là một người đàn ông đáng được tôn trọng. Nhiều người muốn ông ấy xuất hiện tại các bữa tiệc của họ".
Thu nhập hằng tháng ngoài công việc của một giáo viên nghệ thuật mà ông Graves kiếm được đã tăng lên rất nhiều kể từ khi ông Obama trúng cử tổng thống Mỹ vào năm 2008. Ngay sau khi gửi ảnh chân dung của mình cho công ty quản lý Cast of Thousands, Graves lập tức được tuyển dụng.
Mới đây ông Graves được mời xuất hiện tại khách sạn Marriot ở Chantilly, bang Virginia, và khiến các vị khách ở đây một phen náo loạn khi cùng một nhóm vệ sĩ trong trang phục màu đen bước vào sảnh khách sạn. Nhiều người đã nhầm Graves với người đàn ông quyền lực nhất thế giới.
Graves cho biết ông từng tới Hong Kong để tham gia diễn xuất trong đoạn phim quảng cáo của hãng gà rán KFC. Trong mẩu quảng cáo này, "ông Obama" đã trình bày một bài diễn văn trong khi có một chiếc bánh sandwich khổng lồ được đặt ở trên đầu. Đoạn phim sau đó đã gây ra những tranh luận và cuối cùng không được phát sóng tiếp, Jan Kearney, quản lý của ông Graves, nói.
Khác với cuộc sống đầy đủ và sang trọng ở Nhà Trắng của ông Obama, hiện ông Graves sống cùng với sau con chó trong một căn nhà nhỏ nhắn và ngày ngày lái chiếc xe Toyota Corolla đi làm việc. Quản lý của ông Graves cho biết các công ty đồng ý bỏ ra khoản tiền 1.100 USD (khoảng hơn 22 triệu đồng) cho mỗi lần Graves xuất hiện, và trước khi lễ nhậm chức chính thức diễn ra, mỗi tuần Graves tham gia khoảng 2 đến 3 sự kiện.
Graves, người sẽ bước sang tuổi 58 vào ngày mai, cho biết ông rất yêu thích công việc này. "Tôi rất vui khi được là công dân Mỹ. Công việc này không chỉ thú vị mà nó còn khiến tôi cảm thấy rất vinh dự", Graves cho hay.
"Bản sao" của tổng thống Mỹ chưa bao giờ được gặp ông Obama ngoài đời thực, nhưng rất muốn có dịp được cùng ông chơi một trận bóng chày. "Tôi nghĩ chắc mình sẽ thắng. Tốt nhất ông ấy nên tập luyện nếu muốn đánh bại tôi", Graves vui vẻ nói.
Hướng Dương