Tôi và bạn gái 32 tuổi, quen nhau ở một quán cafe, tôi chủ động bắt chuyện với em. Chúng tôi có nhiều sở thích chung như nghe nhạc, thích chơi lego, đọc truyện tranh... nên sau hai tháng quen biết đã chính thức hẹn hò.
Hiện tại, chúng tôi yêu nhau được 10 tháng, đã qua đêm với nhau và ra mắt gia đình hai bên. Tuy nhiên, tôi thấy bạn gái có một vài tính cách khiến tôi còn lăn tăn có nên kéo dài mối quan hệ này không. Từ khi hẹn hò, em mới tặng tôi một chiếc bánh gato vào sinh nhật mà không có thêm quà cáp gì. Ngược lại, em gợi ý tôi tặng son, túi xách, giày... vào Valentine, Quốc tế Phụ nữ, ngày kỷ niệm từng tháng yêu nhau. Em cũng so sánh tôi với bạn trai của đồng nghiệp, nói tôi không gửi hoa bất ngờ đến công ty cho em. Sau lần đó, tôi phải gửi trà sữa, bánh ngọt cho em thường xuyên.
Tôi nghĩ em tính tình trẻ con, được bố mẹ chiều quen nên không để bụng, miễn sao em vui nhưng em lại không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi. Mỗi lần tôi tâm sự chuyện đi làm, gia đình, cuộc sống là em gạt phăng đi, nói tôi thích kể lể. Em hay nói: "Em đi làm đã đủ mệt rồi mà giờ còn phải nghe thêm chuyện của anh khiến sự mệt mỏi nhân đôi". Em tự đặt ra nhiều quy định, yêu cầu người khác phải làm theo. Em không chia sẻ đồ ăn với tôi, bữa nào em trả tiền thì em sẽ là người chọn quán và gọi món; em không cho tôi mượn truyện tranh, đĩa CD nhưng khi mua truyện, em lại bắt tôi trả tiền.
Tôi thấy mình cho đi nhiều hơn nhận lại. Vì thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, muốn tìm một người phù hợp để kết hôn nên tôi xin ý kiến mọi người, liệu bạn gái tôi có ích kỷ quá không?
Kiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.