Tôi 24 tuổi, đang hẹn hò với cô gái kém một tuổi qua app. Em có công việc tốt, đang sống cùng bố mẹ, gia đình có điều kiện. Đây là mối tình đầu của tôi vì thế tôi không có nhiều kinh nghiệm và tôi cũng có không ít băn khoăn, e ngại.
Chúng tôi đã quen nhau được ba tháng nhưng bạn gái không cho tôi thơm má mà chỉ nắm tay. Ngoài ra, em không cho tôi biết nhà, mỗi lần hẹn hò, đưa đón, em chỉ cho tôi dừng ở đầu ngõ, đợi tôi đi khuất rồi em mới vào nhà. Tôi thấy lạ và đã hỏi nhưng em chỉ giải thích là chưa sẵn sàng. Tôi cũng chỉ mới nghe em giới thiệu về bố mẹ và xem ảnh chứ chưa từng gặp bố mẹ em ở ngoài. Khó hiểu hơn cả là chúng tôi chỉ gặp nhau khi em chủ động hẹn và không bao giờ vào cuối tuần. Em bảo gia đình gắn kết nên cuối tuần là thời gian dành cho bố mẹ, cả gia đình đi chơi.
Bạn bè bảo tôi rằng có thể em ấy đang "bắt cá hai tay", tôi không muốn tin điều này vì ngoài những chi tiết ấy, em rất hiền, thật thà, ngây thơ. Tôi nên làm thế nào để thoát khỏi những suy nghĩ nghi ngờ này?
Tùng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.