![]() |
Vũ Thị Thảo là nạn nhân của chính chị gái mình. |
Thoan, sinh năm 1976, ở thôn Hoa Lái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Thoan chỉ học hết lớp 7 trường làng rồi ở nhà làm ruộng. Thấy suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà quanh năm vẫn không đủ ăn, đầu năm 1993 Thoan quyết tâm bỏ nhà lên cửa khẩu Tân Thanh làm nghề gánh hàng thuê và sống tập trung trong dãy lán rộng của những người cùng cảnh.
Việc của Thoan chủ yếu hoạt động ban đêm, hay những lúc vắng bóng lực lượng tuần tra. Mấy năm qua lại biên giới Việt -Trung, cô ta đã gặp và tiếp xúc với đủ thành phần bạn bè, buôn người có, buôn lậu có và buôn ma tuý cũng có.
Trong những tháng ngày làm ăn tại Tân Thanh, Vũ Thị Thoan quen và yêu Phan Minh Thu, sinh năm 1973 cũng là một thanh niên làm thuê, gánh mướn như Thoan. Không cần được hai bên gia đình đồng ý hay không, đầu năm 1994 họ làm đám cưới.
Đầu năm 1998, hai vợ chồng Thoan rủ nhau mở cửa hàng bán hoa quả tại chợ Đông Kinh. Lúc yêu và mới lấy Thu, Thoan không hề biết rằng Thu là một đệ tử của nàng tiên nâu.
Sau khi cưới một thời gian, Thoan phát hiện ra người chồng của mình bị nghiện. Tuy đã tần tảo lo làm ăn, nhưng do phải nuôi một con nghiện trong nhà nên mọi của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Khoảng tháng 8/2003 cả hai quyết định dắt nhau về lại quê, vay tiền để cai nghiện cho chồng. Nhưng Thu vẫn không thể quên được nàng tiên nâu nên ngày nghiện càng nặng, kinh tế gia đình càng sa sút. Thoan cay đắng nhìn gã chồng vật vã hành hạ cả nhà...
Cuối tháng 7, Thoan đi xem bói, "thày" phán: "Chồng mày nghiện không cai được, vì nó có hạn lớn lắm. Muốn cai được, trước tiên phải làm lễ giải hạn cho nó cái đã. Hạn đã nặng, lễ càng phải nặng hơn, nếu không giải thì nó sẽ là nghiệp chướng, cả nhà phải gánh". Thày giục Thoan phải chuẩn bị ngay tiền để sắm lễ và trả công cho thày, tất thảy hết 6 triệu đồng. Mê muội trước những lời "đường mật" của gã "thày" bói, Thoan chạy vạy khắp nơi mà chỉ vay được 5 triệu đồng, gã "thày" cũng đồng ý làm lễ giải hạn.
Chưa đầy 1 tháng sau, người cho vay tiền đòi nợ ráo riết. Nhà chẳng còn một đồng, Thoan chợt nhớ đến vợ chồng tên Hùng, trú tại thị trấn Pò Chài, Trung Quốc chuyên làm nghề môi giới mại dâm và buôn bán phụ nữ qua biên giới. Trong sự quẫn bách, Thoan đã lừa cô em gái ruột là Vũ Thị Thảo, sinh năm 1988, đang ở cùng bố mẹ đẻ của mình và hai cô gái nhẹ dạ khác để bán cho đường dây buôn người của Hùng, lấy tiền trả nợ vụ cúng giải hạn cho chồng.
Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện được hành vi xấu xa của mình thì đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Trạm kiểm soát cửa khẩu Tân Thanh phát hiện bắt giữ khi đang trên đường xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Thoan thú nhận toàn bộ hành vi lừa đảo 3 cô gái trẻ nhẹ dạ và cả tin để định bán qua biên giới lấy tiền để trả nợ về khoản xem bói. Đến lúc này, Thảo và 2 người bạn mới thực sự bị sốc vì biết rằng chị mình cũng chính là "mẹ mìn".
(Theo Đời Sống Pháp Luật)