
Tajammul Pasha và Muzammil Pasha (trái) phân phát những gói thực phẩm cho người nghèo giữa Covid-19 ở Ấn Độ.
Nhiều tuần qua, Tajammul Pasha (40 tuổi) và Muzammil Pasha (38 tuổi) đã giúp đỡ hơn 3.000 gia đình tại quận Kolar, bang Karnataka. Họ sử dụng số tiền 33.000 USD kiếm được từ tiền bán đất để mua gạo, bột mì, dầu ăn, đường, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn. Cả hai cũng dựng lều nấu ăn cạnh nhà để phục vụ những người đến xin hỗ trợ.
Cặp anh em mồ côi khi Tajammul lên 5 và Muzammil lên 3. Họ đã chuyển từ Chickbalapor đến sống với bà ngoại ở Kolar. Lớn lên trong nghèo khó, hai anh em từng phải trông cậy rất nhiều vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Giờ đây, họ đang điều hành một nông trại trồng chuối và kinh doanh bất động sản.
"Bố mẹ chúng tôi mất sớm. Khi chúng tôi phải chuyển đến sống với bà ngoại ở Kolar, mọi người thuộc các tôn giáo khác nhau - người Hindu, người Sikh, người Hồi giáo - đều giúp chúng tôi mà không hề phân biệt", Tajammul cho biết.
Công việc từ thiện của hai anh em nhà Pasha thu hút sự ủng hộ của nhiều người. Tajammul cho biết ưu tiên hàng đầu của anh là tiếp cận các gia đình vắng bóng đàn ông. Họ chủ yếu phát các suất ăn cho trẻ mồ côi, người già, bệnh nhân, nhân viên bệnh viện và cả công nhân thất nghiệp.
Ấn Độ bắt đầu thực hiện phong tỏa từ cuối tháng 3 và dự kiến kéo dài đến 18/5. Tính đến sáng 4/5, quốc gia này ghi nhận 42.505 người nhiễm bệnh và 1.391 ca tử vong vì Covid-19. Ngoài ra, hàng triệu người Ấn Độ hiện cũng lâm vào tình trạng khó khăn, thất nghiệp, nghèo đói do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Tùng Anh (Theo The Star)