Giữa tháng 4, một tuần trước khi mất, Michael đăng một video ngắn lên tài khoản Instagram cá nhân, tiết lộ rằng mình là "một trong những nạn nhân của đại dịch". Rút kinh nghiệm từ bản thân, Michael nhắc nhở các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch hãy luôn đặt an toàn tại nơi làm việc lên hàng đầu, bằng cách mặc đồ bảo hộ đúng cách.
Khi đó, Michael đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Presahabatan, Đông Jakarta. Tuy nhiễm bệnh, bác sĩ trẻ vẫn không quên động viên tinh thần đồng nghiệp. "Đối với tôi, được trở thành bác sĩ là niềm tự hào. Nghề này cho tôi được phục vụ bệnh nhân và giúp đỡ nhiều người. Tôi không có gì phải hối tiếc", Michael nói.
Cùng ngày, Michael cũng đăng một bức ảnh với hôn thê của mình. Michael gọi vợ chưa cưới là "thiên thần hộ mệnh", người đã ở bên đồng hành, hỗ trợ anh suốt 8 năm qua. "Cảm ơn vợ chưa cưới của anh, Tri Novia Septiani. Em là món quà tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất mà cuộc đời dành cho anh. Anh luôn và sẽ mãi yêu em", Michael viết.
Đó cũng là bài đăng cuối cùng của anh.
Sau khi Michael mất, Septiani tưởng nhớ chồng chưa cưới bằng một bài viết trên Instagram hôm 26/4. Cô cho biết rất tự hào về Michael và hứa sẽ hoàn thành bản nhạc cho đám cưới đáng lẽ diễn ra vào 11/4 của họ nhưng bị hoãn vì dịch bệnh bùng phát. "Em yêu anh rất nhiều và em biết anh cũng yêu em. Hẹn gặp lại anh, anh yêu", Septiani viết. Bài đăng của cô nhận được hàng trăm bình luận chia buồn, động viên.
Theo Hiệp hội Y khoa Indonesia (ID), Michael là một trong số 40 nhân viên y tế, gồm 24 bác sĩ và 16 y tá, đã mất mạng vì Covid-19, kể từ khi quốc gia này công bố hai trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 2/3. Hiện đại dịch đã khiến 9.096 người Indonesia mắc bệnh và 765 người chết.
Tùng Anh (Theo Asia One)