Xuất hiện trong hòa nhạc tối 18/11 tại Hà Nội, Cô Bống- Hồng Nhung mang mùa thu trở lại giữa tháng 11 với bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi vang tiếng hát, cô tự đọc lời thoại: "Có phải ngẫu nhiên không mà mùa thu lại là mùa đẹp nhất năm của Hà Nội, mùa thu còn là mùa để các thế hệ học trò nhớ về thầy cô, về mái trường". Ca sĩ chia sẻ chọn hát Nhớ mùa thu Hà Nội trong đêm nhạc tri ân thầy cô dịp 20/11, là tấm lòng của cô dành cho tác giả của bài hát – cũng chính là người thầy âm nhạc của cô.
Không gian âm nhạc được nữ ca sĩ lấp đầy bằng lời hát của Để gió cuốn đi, ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Ca sĩ chia sẻ khi hát những ca từ của ca khúc, cô nghĩ tới sự hy sinh của các thầy cô giáo để dạy dỗ học sinh, và chỉ để gió cuốn đi lan tỏa tiếng thơm lại cho đời.
Sau khi kết thúc ba phần biểu diễn, Hồng Nhung được mời lại ngồi cùng chia sẻ với ông Bo Monsted – Tham tán thương mại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, về văn hoá tri ân hai nước. Hồng Nhung chia sẻ cô chọn bánh Danisa là món quà mỗi khi tới thăm thầy cô, còn đối với đất nước của chuyện cổ Grim, ông Bo Monsted cho biết người Đan Mạch cũng trân quý những món quà tinh thần và để thể hiện sự quan tâm, họ thường tặng bánh quy để làm quà khi tới thăm nhà người thân, bạn bè.
Mỹ Tâm xuất hiện với sự chờ đợi đầy hứng khởi của khán giả trong đêm nhạc tri ân. Cô thể hiện bài hát gắn liền với tên tuổi của mình từ những năm 2000 - Cây đàn sinh viên. Giọng ca 8x chia sẻ đã từ rất lâu, cô mới hát lại ca khúc này và điều đó khiến cô nhớ về thời sinh viên, mái trường và các thầy cô.
Đừng hỏi em vì sao là bài hát thứ hai Mỹ Tâm thể hiện. Cô cho biết ca khúc ra mắt vào thời điểm cách đây tròn một năm.
Giọng ca gốc Đà Nẵng tiếp tục thể hiện ca khúc Người hãy quên em đi diễn cùng nhóm nhảy, lôi cuốn cả khán phòng hào hứng vỗ tay theo nhịp.
Mỹ Tâm chia sẻ, mỗi năm đến dịp tri ân, cô thường ưu tiên thời gian của mình để tham gia những chương trình ý nghĩa dành cho thầy cô. Ngoài mang giọng hát của mình hòa chung niềm vui cho các thầy cô, cô còn chọn bánh Danisa để gửi tặng các thầy cô của mình như món quà tri ân thay lời muốn nói.
Hương Tràm xuất hiện trong đêm nhạc cùng sinh viên của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội- ngôi trường cô từng học tập và rèn luyện, với bài hát đầu tiên Bụi phấn. Ca sĩ cho biết bài hát như món quà mà Hương Tràm muốn thay lời cảm ơn dành cho các thầy cô giáo của mình.
Để lan tỏa nét đẹp văn hóa tri ân thầy cô, giúp mọi người mạnh dạn mở lời cảm ơn, Quán quân The Voice 2013 còn mời một khán giả lên sân khấu song ca cùng cô trong tiết mục và được mọi người đón nhận.
Lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa tặng quà của người Đan Mạch, Danisa muốn truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa tặng quà tri ân nghề giáo trong suốt ba năm qua. Đêm hòa nhạc - Mở lời tri ân như món quà, mang đến cho thầy cô một đêm được thưởng thức âm nhạc trong không gian đẹp và nhận những món quà từ chương trình.
Hồng Dung - Ngọc Thành
| Thương hiệu bánh quy bơ mang phong cách Hoàng Gia Đan Mạch triển khai chương trình "Trao Danisa - Mở lời tri ân đến người trao tri thức" nhằm tiếp tục lan tỏa nét đẹp văn hóa và tạo điều kiện cho người Việt Nam dễ dàng tỏ bày tri ân với thầy cô giáo bằng một chuỗi những hoạt động ý nghĩa. Hộp quà tặng có kèm thiệp phong cách Hoàng Gia để bạn gửi trao tâm tư đến thầy cô, Vừa qua, thương hiệu bánh quy bơ tổ chức cuộc thi "Danisa - Sẻ chia câu chuyện tri ân" trên fanpage, tạo điều kiện cho tất cả mọi người dù ở bất cứ đâu cũng có thể trao những lời cảm ơn chân thành, tình cảm, kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của mình với thầy cô giáo. Và Danisa sẽ thay họ kết nối, gửi tình cảm cùng phần quà tri ân đặc biệt đến cho người thầy, cô trong câu chuyện. "Đêm nhạc Hoàng gia Danisa – Mở lời tri ân" điểm kết cho chuỗi hoạt động ý nghĩa này, là món quà tinh thần mà Danisa thay mặt người tiêu dùng gửi tặng quý thầy cô như một lời cảm ơn chân thành. Quý độc giả có thể xem lại đêm hòa nhạc được phát sóng trên HTV2 và VTV Cab 1 lúc 19g00 ngày 23/11. Tham khảo thông tin chi tiết về chương trình tại đây. |