Macenzee Keller, 20 tuổi, đến từ tiểu bang New Hampshire, sinh con trai Zack bằng phương pháp mổ hôm 28/11/2021, một ngày sau khi cô nhập viện vì mắc Covid-19. Tuy nhiên, sức khỏe của Keller chuyển nặng và phải dùng thuốc an thần. Mãi đến ngày 3/2, bà mẹ trẻ mới lần đầu được gặp con trai, khi sức khỏe tiến triển tốt.
"Khoảnh khắc đó thực sự xúc động, tôi đã tự nhủ: 'Ồ, cuối cùng mình cũng được gặp đứa con bé bỏng đã mong chờ bấy lâu'", Keller, người lần đầu làm mẹ, nói với AP.
Keller được chẩn đoán mắc Covid-19 hai tuần trước ngày dự sinh, khi cô chưa tiêm vaccine. Ngày 27/11, cô bị khó thở và quyết định nhập viện. Đó cũng là điều cuối cùng cô còn nhớ được. Cô được đặt máy thở tại Trung tâm Y tế Công giáo ở Manchester. Đến ngày hôm sau, các bác sĩ mổ đẻ cho cô. Do bệnh tình chuyển nặng, Keller được chuyển đến Trung tâm y tế Dartmouth-Hitchcock để tiếp tục điều trị Covid-19.
Cô được điều trị ECMO 47 ngày, và theo Ciaran Moloney - y tá chăm sóc cho bà mẹ trẻ, đây là khoảng thời gian dài nhất anh từng chứng kiến ở một bệnh nhân.
"Có những thời điểm chúng tôi đều thắc mắc liệu cô ấy có thể khỏe lại hay không. Nhưng trong mấy tuần qua, Keller đã hồi phục kỳ diệu", Moloney nói.
Sau khi tình trạng sức khỏe có chuyển biến tốt, Keller không còn phải dùng thuốc an thần. Tuy nhiên, cô cho biết cảm giác lúc tỉnh dậy khá bối rối. "Cái cảm giác lúc bạn ngủ thiếp đi ở một nơi và tỉnh lại ở nơi khác thật khó tả", Keller kể.
Lúc Keller được ôm con trai lần đầu tiên, cậu bé đã được hơn hai tháng tuổi và nặng gần 5,5 kg.
"Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới, nhưng tôi thực sự háo hức khi được làm mẹ. Thằng bé lớn hơn so với tôi nghĩ", Keller nói, cho biết thêm cô ước mình đã tiêm vaccine trong thời gian mang thai và khuyến khích những người khác hãy tiêm chủng đầy đủ.
"Bây giờ thì tôi chắc chắn sẽ tiêm. Sau thời gian ốm bệnh, tôi thực sự sợ hãi và không muốn bất cứ người nào trải qua chuyện này", Keller nói.
Tuy sức khỏe đã tốt hơn, Keller vẫn đang phải sử dụng máy đo nồng độ oxy trong máu. Ngoài ra, cô cũng phải tập vật lý trị liệu để đi lại được.
Dù chưa trở lại trạng thái bình thường như trước, quá trình phục hồi của Keller được xem là một điểm sáng đối với các chuyên gia y tế tại bệnh viện. "Từ một người hoàn toàn phụ thuộc vào ECMO, cô ấy đã dần hồi phục và có thể tương tác chỉ trong vài tuần", Moloney nói.
Hướng Dương (Theo Mail)