Truyền hình Ukraine cho biết trong trận lũ lụt hôm 23/6 được coi là tồi tệ nhất của nước này nhiều thập kỷ qua, ba mẹ con sống ở dãy núi Carpathian đã thoát chết thần kỳ. Trong video do một nhân chứng ghi lại, người mẹ trẻ, cầm theo chiếc ô màu cam, rón rén dẫn hai con qua con đường đang bị nứt.

Ba mẹ con ở Carpathian nhảy qua đoạn đường sụt lún do lũ lụt hôm 23/6. Ảnh: CEN.
Chỉ một giây sau khi cô này đưa được hai con qua đoạn đường này, cả khoảng đường nhựa và đất bên dưới bỗng sụp xuống, tạo thành hố sâu hơn 3 m. Trong video còn có thể nghe thấy tiếng một trong hai em bé hoảng sợ la hét khi nhìn thấy hố tử thần chỉ cách chân mình vài chục cm.
Theo truyền thông địa phương, quy mô của trận lụt này mạnh hơn cả 2008 - năm có 39 người thiệt mạng vì lũ ở miền tây Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết trận lũ do mưa lớn suốt tuần tới nay đã quét qua 200 ngôi làng, làm hư hại 5.000 ngôi nhà, buộc 800 người phải sơ tán và 3 người thiệt mạng. Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là Ivano-Frankivsk, gần biên giới với Rumani.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân ra khỏi vùng lụt ở Ukraine hôm 24/6. Ảnh: PA.
Hôm 23/6, Thủ tướng Denys Shymygal đã cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ bay đến những khu vực gặp thảm họa và đưa ra tuyên bố khẩn cấp: "Tình hình rất nghiêm trọng". Ngoài Ukraine, lũ lụt cũng ảnh hưởng đến cả các quốc gia Đông Âu khác bao gồm Serbia và Bosnia và Herzegovina.
Tùng Anh (Theo Insider)