Sophie Bugg, 29 tuổi, nói rằng con gái Millie chào đời tại nhà ở tuần thai thứ 38 mà không hề có dấu hiệu cảnh báo gì chỉ sau một cú rặn. Ngay khi thấy đầu của con thòi ra, Sophie lập tức gọi lớn để báo cho chồng Chris, 32 tuổi, từ trong phòng tắm gia đình.
"Hẳn đây là một kỷ lục. Tôi sinh con quá nhanh và bất ngờ, bản thân tôi cũng thấy không tin nổi. Một phút trước tôi còn đang nhắn tin với bạn, phút sau đã bế Millie trên tay. Tôi chỉ cần rặn một lần, và thế là xong", bà mẹ 3 con chia sẻ về khoảnh khắc vượt cạn hồi tháng trước.
Bà mẹ trẻ cho biết hai lần trước cô cũng sinh con rất nhanh. Lần chuyển dạ đầu tiên với bé Paige hồi năm 2013 chỉ mất 12 phút, đến năm 2015, cô lại sinh bé Lexie chỉ trong 26 phút từ lúc có dấu hiệu đau đẻ cho tới khi vượt cạn thành công.
"Tôi thực sự đã định đến bệnh viện sau đó hai ngày để được kích đẻ giống như hồi sinh Lexie ở tuần 39. Tôi không hề mảy may nghĩ Millie sẽ chào đời sớm hơn vì cả hai chị gái của con bé đều không như thế. Nhưng Millie hẳn có kế hoạch khác. Tôi thậm chí không đau và cũng không vỡ ối. Lúc 15h58, tôi đi vào nhà vệ sinh và nhắn tin cho bạn mình. Khi đó, tôi thấy trong người có chút khác lạ nhưng không nghĩ Millie đang sắp ra. Vừa đứng lên ở bồn cầu, tôi nhận ra mình đang sinh con. Tôi gọi cho Chris ngay và chỉ sau một cú rặn, con bé đã chào đời", Sophie chia sẻ với Sun.
Chris, một nhân viên nhà kho, lập tức gọi cho cấp cứu và được bà đỡ yêu cầu để Sophie nằm trên sàn nhà. Sophie tính từ lúc nhận ra mình sắp sinh đến lúc Millie chui ra chỉ 27 giây.
Các nhân viên y tế đến nhà cặp vợ chồng ở Basingstoke, hạt Hampshire, và đưa họ tới bệnh viện.
Sophỉ dự định sẽ liên hệ với Tổ chức Guiness để được công nhận kỷ lục.
Hướng Dương (Theo Sun)