Hôm 16/8, chị Viktoria Ivanova ở thành phố Sterlitamak vừa sinh một bé trai thì đã bị Alina Araslanova (29 tuổi) đi tới giường, lén ôm lấy đứa trẻ sơ sinh ném qua cửa sổ. Theo tờ Interfax, đứa trẻ, được đặt tên Volodya, rơi xuống đất và tử vong. Volodya chưa được một ngày tuổi.
Nghi phạm Alina vừa sinh con gái thứ hai vào tối hôm trước. Nhân viên bệnh viện từng nhìn thấy cô này đi đến bên giường của mẹ con Viktoria. NTV đưa tin rằng hai bà mẹ này nằm trên hai chiếc giường "đặt cách nhau một gang tay".
Trang tin của Nga giải thích: "Những đứa trẻ được đưa đến phòng để mẹ cho bú. Nhân lúc bạn cùng phòng ra ngoài, người phụ nữ đó (Alina) đã bế đứa con của Viktoria và ném từ tầng ba. Cửa sổ không có song sắt, cũng không ai kịp thời có mặt để ngăn chặn thảm kịch".
Truyền thông địa phương sau đó tiết lộ Alina từng có một thời gian vào bệnh viện tâm thần để điều trị chứng trầm cảm. Tuy nhiên, cô ta được xuất viện ngay trước khi sinh con vì các bác sĩ kết luận rằng Alina "không gây ra mối đe doạ cho người khác".
Cục điều tra cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành một số biện pháp điều tra để xác định tất cả các tình tiết phạm tội cũng như lý do, điều kiện dẫn đến chuyện này".
Volodya là con trai thứ ba của Viktoria và chồng cô. Sau sự việc, vợ chồng Viktoria gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ tha thứ cho kẻ giết con trai mình.
Bố của đứa trẻ cho biết: "Vợ chồng chúng tôi cùng thống nhất tha thứ cho người phụ nữ này. Chúng tôi không muốn trừng phạt cô ấy. Cô ấy nên được phép sống một cách hạnh phúc. Chúng tôi chấp nhận mọi chuyện, chúng tôi không muốn ai bị trừng phạt cả".
Sau khi ném trẻ sơ sinh, Alina đã được cuộc kiểm tra tâm thần. Kết quả dự kiến sẽ quyết định việc liệu cô này sẽ bị bắt hay bị đưa đi điều trị. Mặc dù vậy, các con của Alina đều đã được tách khỏi mẹ và được chính quyền chăm sóc.
Tùng Anh (Theo The Sun)