![]() |
Trương Bá Chi không giấu nổi sự xúc động khi sẻ chia những cảm nhận của mình. Ảnh: Ifeng. |
Sáng 8/9, Trương Bá Chi tham dự buổi ghi hình của chương trình tạp kỹ "Vũ lâm đại hội". Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình kể từ khi ly dị, nữ diễn viên Hong Kong không giấu nổi sự xúc động. Cô nói: "Lâu lắm rồi không đi giầy cao như vậy, mỗi bước đều thấy căng thẳng. Trở lại với sân khấu quả thực không dễ dàng, rất cần đến sự cổ vũ, điều đó luôn quan trọng với cuộc đời tôi".
Mặc chiếc váy hồng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, bà mẹ hai con dường như đã lấy lại được sự bình tâm sau chặng đường đời đầy sóng gió. Dù vậy, khi hát ca khúc Ai do mình tự viết lời, nữ diễn viên Hong Kong không giấu nổi xúc động và rơi nước mắt. Lời bài hát có đoạn: "Em không đổ lỗi cho Thượng đế, không oán than, và cũng không đổ lỗi cho anh... Chẳng vết thương nào là không thể xóa nhòa... ". Khi được hỏi liệu lời của ca khúc này có phải để dành cho một người đặc biệt nào đó, Bá Chi tâm sự: "Tôi viết bài này trong một thời gian ngắn và muốn dành cho mọi người, không cho riêng một ai cả. Lời ca khúc dường như rất buồn, nhưng nhìn từ một góc độ khác, nếu cuộc sống không thể mãi mãi là sự đồng hành, bạn vẫn có thể tự mình bước tiếp và học cách tự trải nghiệm cuộc sống".
![]() |
Trương Bá Chi trên sân khấu "Vũ lâm đại hội" chiều 8/9. Ảnh: QQ. |
Bất chấp những thăng trầm của cuộc sống, Bá Chi luôn cố gắng mạnh mẽ, vững vàng. Cô nói: "Chẳng ai không phạm sai lầm, bạn học được điều gì từ những lần vấp ngã mới thực sự quan trọng. Đừng vì bất cứ điều gì mà mất niềm tin vào tình yêu. Tôi không sợ thất bại, không ai có thể khiến tôi gục ngã, chỉ cần bản thân không tự lừa dối mình. Cuộc đời này, mỗi người chỉ được sống một lần, thành bại không phải là điều cốt yếu, chọn lựa của tôi chỉ là trải nghiệm mà thôi. Hiện tại chặng đường phía trước nhiều khó khăn, nhưng tôi không muốn vì thế mà phức tạp hóa nó. Mỗi ngày, tôi luôn cảm ơn Thượng đế đã cho mình cơ hội bước tiếp. Dù gì đi nữa, đời không phải là sân khấu, tôi không phải diễn, chỉ muốn tìm kiếm những gì là thật". Trương Bá Chi kể, cô tập hát bài này ở nhà, và cậu cả Lucas cũng song ca với mẹ trong đoạn cuối.
![]() |
Lau nước mắt, Bá Chi nói: "Chỉ cần bạn có niềm tin vào tình yêu". |
Nguyễn Hương