
Nữ Công tước xứ Cornwall Camilla. Ảnh: Stuart C. Wilson
"Nữ Công tước xứ Cornwall đã có kết quả dương tính với Covid-19 và hiện tự cách ly", Clarence House cho biết trong thông báo hôm nay. "Chúng tôi hiện tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ".
Chồng bà - Thái tử Charles - đang cách ly sau khi được xác nhận mắc căn bệnh truyền nhiễm này hôm 10/2. Tuy nhiên, bà Camilla vẫn tiếp tục dự các sự kiện trước công chúng và xét nghiệm hàng ngày.
Cả thái tử, 73 tuổi, và bà Camilla, 74 tuổi, đều đã tiêm ba mũi vaccine. Người hiện đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng Anh từng nhiễm virus hồi tháng 3/2020, trong đợt bùng dịch đầu tiên.
Charles được cho là đã gặp mẹ - Nữ hoàng Elizabeth II - đầu tuần trước tại Lâu đài Windsor. Điện Buckingham hiện chưa nói rõ liệu Nữ hoàng 95 tuổi có dương tính với nCoV hay không, nhưng cho biết bà không có triệu chứng.
Nữ hoàng, người vừa kỷ niệm 70 năm trị vì ngai vàng hôm 6/2, đã đánh dấu Đại lễ Bạch kim bằng cách bày tỏ mong ước chân thành rằng bà Camilla sẽ trở thành Vương hậu khi Charles lên ngôi vua. Thông báo này được xem là một sự tin tưởng lớn dành cho nữ Công tước xứ Cornwall, người kết hôn với Charles năm 2005, và từng bị người hâm mộ của vợ quá cố thái tử - Công nương Diana - xa lánh.
Từ sau khi bà Camilla bước chân vào hoàng gia, công chúng Anh đã dần có thiện cảm trước phong cách giản dị và khiếu hài hước của bà. Nữ Công tước đã đảm nhiệm nhiều vai trò cho hơn 100 tổ chức từ thiện, tập trung vào nhiều vấn đề bao gồm thúc đẩy xóa mù chữ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và giúp đỡ người già.
Hướng Dương (Theo AP)