Buổi ra mắt phim Em hiền như ma-xơ, tại rạp Galaxy Nguyễn Du (TP HCM), vào chiều 16/12 tuy không có sự góp mặt của Anh Thư và Trấn Thành, người đảm nhận vai ông bầu sô "bóng" trong phim, nhưng ca sĩ Siu Black và "nữ hoàng dance sport" Khánh Thi vẫn có mặt, giao lưu với báo chí và khán giả.
Anh Thư và Siu Black khi hóa thân thành các ma sơ trong phim. Ảnh: Galaxy. |
Một vài ngày sau khi bộ phim được trình chiếu, nhiều lời chê tới tấp về bộ phim đã rộ lên trên báo cũng như trên một số diễn đàn, đúng như dự đoán của Anh Thư. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, giá như với một câu chuyện khá thú vị như vậy, biết cách khai thác, đạo diễn sẽ làm được một bộ phim hay hơn.
Câu chuyện Em hiền như ma-xơ, xoay quanh hai vai chính, một nữ ca sĩ trở lại sau 10 năm vắng bóng, một ni cô đang lang thang tìm người chủ nhân của bức tượng Phật. Họ tình cờ gặp nhau, rồi vô tình trở thành nhân chứng sống trong vụ thanh toán lẫn nhau của giới giang hồ. Họ bị xã hội đen truy sát quyết liệt, phải giả danh thành các ma-xơ và trốn tránh tại một tu viện.
Tuy vậy, khi lên màn ảnh, sự vụng về của bộ phim qua bàn tay đạo diễn được dịp thể hiện rõ từ cách sắp đặt đường dây câu chuyện, sự xuất hiện không rõ nguồn gốc của nhiều nhân vật, đến những điều rất phi lý, ngô nghê kiểu trẻ con, chẳng hạn, một người đàn ông lù lù xuất hiện, quả quyết đòi mua bức tượng Phật... 10 tỉ đồng, trong khi chủ nhân chỉ đòi có 10 triệu hay 100 triệu. Rồi vai diễn của Khánh Thi, vai thứ chính khá quan trọng, nhưng người xem không hiểu tại sao cô lù lù xuất hiện, rồi cũng "bỗng dưng biến mất".
Khánh Thi xinh tươi trong buổi ra mắt phim. Ảnh: Q.N. |
Ở một mặt khác, tuy chủ yếu khai thác những cảnh quay hành động "nghẹt thở" và hài hước, nhưng phim lại chưa khiến người xem phải hào hứng theo. Ngược lại đôi khi khán giả "cười vỡ bụng" vì những tình tiết quá vô duyên và nhảm nhí như cảnh bắn súng ở cự ly gần, đạn bay vung vãi nhưng nhất định không trúng ai, các tay sát thủ đánh nhau như... múa, kỹ xảo ghép máy bay và bắn súng không khác gì game online.
Nếu nói về một nét khá ở bộ phim này, có lẽ nằm ở khả năng diễn xuất ngày càng tốt hơn của cả Siu Black lẫn Anh Thư. Có thể, do bàn tay đạo diễn làm chưa tới, khiến các diễn viên này chưa bộc lộ được khả năng. Nhưng khán giả nhận thấy được sự cố gắng lẫn cách diễn xuất "ăn rơ" của hai nghệ sĩ này trong các cảnh quay hành động hoặc hài hước.
"Người trong cuộc" Anh Thư chia sẻ, cô đã tiên đoán được việc bộ phim Em hiền như ma sơ, sẽ bị báo giới đưa ra mổ xẻ và chê bai: "Những phim trước đây, tôi luôn rất háo hức chờ đón, nhưng phim này, tôi nản quá, nên chẳng muốn đi dự buổi ra mắt".
Giãi bày những nguyên cớ khiến mình thất vọng về bộ phim, Anh Thư than thở: "Chưa có bộ phim nào khiến tôi phải phàn nàn nhiều đến như vậy. Tôi nghĩ mình là người nghiêm túc trong công việc. Khi quay bộ phim này, tôi đã đòi hỏi, yêu cầu đạo diễn một số điều để làm tốt hơn. Nhưng điều mình muốn không phải lúc nào cũng được đáp ứng. Có đời nào, diễn viên đi đóng phim, thấy cảnh chưa đạt, đòi quay lại mà đạo diễn cũng bảo thôi. Rồi đóng cảnh võ thuật, quay được hai tiếng đồng hồ thì đạo diễn liên tục thúc dục "nhanh lên các em ơi". Ngay từ đầu tuần đầu tiên, tôi đã thấy nản. Nhưng nghĩ mình đã ký hợp đồng, đoàn phim còn có nhiều người khác, nên phải cố gắng làm tốt. Đã có lúc tôi đi buông xuôi, nên quay phim xong, tôi chẳng buồn đi lồng tiếng".
Anh Thư cùng chồng và con tham dự một buổi tiệc khác cùng ngày với buổi ra mắt của bộ phim "Em hiền như ma sơ". Ảnh: H.G. |
Người đẹp đóng vai ni cô Tịnh Đức trong phim cũng thở dài khi nói về các cảnh quay phi lý hoặc những đoạn diễn xuất rất "kịch" của các diễn viên. "Tôi nào muốn như vậy, nhưng một con én thì khó mà làm nên nổi mùa xuân. Dù tôi có muốn thay đổi thế nào mà họ vẫn cứ bình chân như vậy thì đành chịu". Anh Thư cho biết, lúc đầu cô còn yêu cầu đạo diễn cho mình cạo trọc, để hóa thân đúng chất nhân vật nhưng không được chấp nhận. "May mà đạo diễn bảo không cạo, chứ nếu không thì phí quá", Anh Thư cười.
Anh Thư hy vọng khán giả sẽ thấy ổn hơn khi xem và nghĩ bộ phim như một món ăn giải trí hài hước cho mùa Noel. Trong khi đó, dù nhận nhiều lời chê hơn khen, nhưng Em hiền như ma-xơ - bộ phim điện ảnh duy nhất của Việt Nam có vẻ vẫn thu hút khán giả khi đồng loạt khởi chiếu ở các rạp tại Hà Nội và TP HCM từ ngày 17/12.
Đức Tuần, 'Chanh' chúc mừng Siu và Khánh Thi ở buổi ra mắt phim |
Khang An