Nữ ca sĩ công bố điều này tại họp báo hôm 18/5. Muốn bung tỏa những năng lượng dồn nén trong hai năm đại dịch nên Anh Thơ quyết định 'chơi lớn' bằng cách tổ chức đêm nhạc riêng. Cô nói mình không giàu có như nhiều người đồn đoán nhưng biết đầu tư đúng chỗ và có thể làm mọi thứ cho âm nhạc. "Tôi là người keo kiệt, ít mua sắm nhưng cái gì cần tiêu vẫn phải tiêu, có thể không mua chiếc xe vài tỷ nhưng bỏ ra làm show thì không tiếc. Từ ngày có ý định làm chương trình này, tôi bớt chi cho những món đồ đắt tiền và dành hết tiền tiết kiệm cho nó để mọi thứ hoàn hảo nhất", Anh Thơ nói. Toàn bộ lợi nhuận của chương trình sẽ được cô dùng làm từ thiện.
Thay vì Trọng Tấn, giọng ca gắn liền với sự nghiệp của mình, Anh Thơ mời Tấn Minh hát chung trong liveshow. Ngoài ra, cô còn tạo cơ hội cho các học trò cưng của mình bao gồm Tuyết Nga, Phan Ngọc Anh. Nữ ca sĩ nói cô làm vậy vì muốn dành tặng khán giả những điều bất ngờ, khác hẳn các chương trình khác.
Concert do nhạc sĩ Thanh Phương làm giám đốc âm nhạc, được chia làm ba phần: Tôi yêu tiếng nước tôi là chùm những ca khúc về tình yêu, tổ quốc; Còn ngày dài, còn tình đầy tái hiện những vùng miền trong âm nhạc và Người đàn bà đi tìm mặt trời kể về thân phận của người phụ nữ. Chương trình sẽ diễn ra ngày 23/6 tại Cung Hữu nghị Hà Nội.
Anh Thơ sinh năm 1976 ở Thanh Hóa. Cô từng đoạt giải ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc, năm 1999. Cô nổi tiếng với các ca khúc như Thềnh thềnh o ơi, Một dòng nghiêng soi, Xa khơi, Khúc hát sông quê... Cô hiện là giảng viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.