Tối 31/1, anh Nguyễn Thông Tuấn, quê ở Đồng Nai, bắt xe ôm từ xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, ra bến xe trung tâm tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, để về quê. Năm nay, do Đà Nẵng mưa nhiều, ít người thuê mướn nên anh quyết định về quê đón Tết sớm cùng gia đình.
Anh Tuấn ra Đà Nẵng làm phụ hồ từ tháng 6/2020, mong kiếm thêm đồng ra đồng vào cho vợ con bớt khổ. Anh làm thuê chưa đầy hai tháng thì Covid-19 bùng phát, toàn thành phố bị giãn cách, nhiều nơi bị phong toả. Suốt thời gian đó, anh nghỉ làm nhưng không dám về quê vì sợ bệnh dịch và cũng chẳng có tiền.
Hết dịch, anh cố gắng làm nhiều hơn để có tiền về quê trước Tết, nhưng thiên tai, bão lũ khiến công việc tạm ngưng. Suốt 8 tháng ở Đà Nẵng, anh tiết kiệm được 32 triệu đồng, định đem về để sửa sang nhà cửa và đóng học phí cho con.
Vợ chồng anh Tuấn có hai người con. Vợ làm công nhân ở Đồng Nai, còn anh đi phụ hồ ở Đà Nẵng, con trai lớn vừa xuất ngũ và chuẩn bị đi làm công nhân, trong khi con gái út đang học lớp 8.
Hôm ấy, anh Tuấn dậy thật sớm, xếp mấy bộ đồ, để chứng minh thư vào túi rồi đeo balo lên đường. Trước khi về, thấy có loại bánh ngon, được nhiều người ăn, anh ghé mua về làm quà cho con. Người đàn ông thấy vui vì sắp được đoàn tụ với gia đình.
Lên xe, định lấy tiền trả tiền vé, người đàn ông tá hoả phát hiện chiếc ví đựng 32 triệu đồng tích góp, cố giữ cẩn thận suốt 8 tháng qua, đã mất.
"Lục hết túi trong túi ngoài, cả túi đựng quần áo nhưng vẫn không thấy ví tiền đâu. Tôi nhớ rất kỹ có 29 triệu đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng, 3 triệu đồng mệnh giá 200.000 đồng vì tôi đếm kỹ lắm. Bị mất tiền, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì mà bật khóc ngay trên xe", anh Tuấn nhớ lại.
Lúc biết số tiền dành dụm bị mất, người đàn ông ngồi thẫn thờ trên ôtô, cố nghĩ kỹ xem rơi ở đâu nhưng bất lực.
Thấy hoàn cảnh éo le, nhà xe đã miễn phí vé cho anh, đồng thời chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ.
Hiện ví tiền của anh Tuấn vẫn chưa có người trả lại, nhưng sau khi biết tin, nhiều người đã chủ động liên hệ xin số tài khoản để gửi tiền ủng hộ. Không có số tài khoản, anh Tuấn đành mượn số tài khoản nhà xe mà anh đi.
Đến chiều tối 1/2, anh Tuấn đã được các mạnh thường quân ủng hộ 32 triệu đồng.
"Tôi không dám nghĩ mình sẽ được nhiều người quyên góp đến vậy. Tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình tôi. Từ sáng đến giờ cũng có rất nhiều người liên lạc để giúp đỡ nhưng tôi xin từ chối vì mọi người đã cho tôi đủ số tiền bị mất, vậy là tôi đã biết ơn lắm rồi", anh Tuấn nghẹn lời.
Theo anh Tuấn, mong ước lớn nhất của anh là tìm được số tiền đã mất, giờ được ủng hộ đủ nên anh xin không nhận nữa vì còn nhiều trường hợp khó khăn hơn đang cần được giúp đỡ.
Ra Tết nếu hết dịch, anh Tuấn sẽ trở lại Đà Nẵng để tiếp tục công việc.