Tôi 27 tuổi, chồng sắp cưới 35 tuổi, đã ly hôn và có con gái riêng 10 tuổi đang sống với mẹ. Chúng tôi yêu nhau hai năm, tình cảm khá êm đềm, anh là người đàn ông chín chắn, điềm đạm, luôn cho tôi cảm giác an toàn.
Khi bàn chuyện cưới xin, tôi muốn cưới vào tháng 10 nhưng gia đình anh lại khuyên nên tổ chức vào tháng 8. Anh cũng đồng tình cưới vào tháng 8 vì thời tiết đẹp. Chỉ có điều, tháng 8 lại là tháng anh từng tổ chức đám cưới với vợ cũ. Ngày cưới cũ của anh là 18/8, còn chúng tôi được chọn đúng ngày 20/8.
Tôi nói không thích cưới cùng tháng với ngày cưới trước đây của anh thì anh gạt đi, nói tôi lo vớ vẩn, vô lý. Cả anh và gia đình anh nhất định muốn cưới vào ngày đó, mặc cho tôi cảm thấy không hài lòng.
Chưa hết, tôi còn đang bối rối vì con gái riêng của anh. Cháu bé không ghét tôi nhưng lạnh nhạt và giữ khoảng cách. Mỗi lần tôi lại gần, xoa đầu hoặc nói chuyện, cháu thường né sang một bên hoặc im lặng cúi mặt. Trong suốt hai năm yêu anh, tôi tặng quà thì con bé nhận nhưng nếu rủ đi chơi riêng, hoặc lúc chỉ có hai cô cháu thì hầu như bé không nói câu nào. Thậm chí, một số món quà tôi tặng con nhưng chưa thấy bé dùng lần nào.
Càng gần đến ngày cưới, tôi càng thấy bất an. Tôi lo nghĩ nhiều đến mức không biết bản thân có còn muốn cưới anh nữa hay không. Trong khi đó, anh lại coi những tâm tư của tôi là vô lý, "làm quá". Tôi có đang ích kỷ và nhạy cảm quá không?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.