Cuộc so găng được coi là "trận đấu thế kỷ" giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao hôm qua diễn ra không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Sau 12 hiệp đấu, Mayweather giành chiến thắng bằng điểm số với sự nhất trí của cả ba trọng tài: 118-110, 116-112 và 116-112. Nhiều chuyên gia và ngay cả hệ thống máy tính cũng đồng tình với cách cho điểm của trọng tài nhưng không ít người hâm mộ lại có quan điểm trái ngược.
Những người hâm mộ Pacquiao cho rằng võ sĩ Philippines mới là người xứng đáng giành chiến thắng bởi anh thi đấu áp đảo, tung ra nhiều cú đánh hơn. Trong khi đó, Mayweather chủ yếu né đòn, ôm và chạy trong suốt trận đấu.
Sau trận, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh chế, châm biếm võ sĩ được mệnh danh là "Độc cô cầu bại".
'Tôi lấy cảm hứng từ chiến thuật của Mourinho ở trận đấu trên sân Anfield mùa giải này', một fan chế lời Mayweather trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.
'Vì sao tôi phải đuổi theo một con gà. Bởi vì anh đang đánh nhau với Mayweather', một tài khoản Twitter châm biếm võ sĩ người Mỹ chỉ biết chạy trong trận đấu.
'Mayweather, anh có đánh nhau với tôi không. Tôi cũng thích ôm lắm', CĐV chế lời nhân vật hoạt hình Barney để chê Mayweather liên tục ôm ghì Pacquiao khi bị tấn công.
Pacquiao: 475 cú đấm. Mayweather: 500 lần ôm. Giải thưởng đặc biệt: VĐV chạy giỏi nhất cho Mayweather.
Mayweather né đòn dẻo như một vũ công trong ban nhạc của Bruno Mars.
Pha né đòn của Mayweather được ví von với điệu nhảy của nữ ca sĩ Ariana Grande.
'Tôi đã nói với anh là đừng chạy lòng vòng nữa mà', một fan chế ảnh Mayweather bị Pacquiao vỗ mông vì hay bỏ chạy.
Mayweather bị chế ảnh cầm biển 'ôm thoải mái'.
Pacquiao vất vả đuổi theo 'gà' Mayweather.
'Trận đấu đã kết thúc nhưng anh ta vẫn ôm ghì lấy tôi', fan chế lời của Pacquiao để bình luận về bức ảnh hai võ sĩ ôm nhau sau trận đấu.
'Cám ơn vì số tiền. Tôi không thể sống thiếu các bạn được, những người ghét tôi ạ', fan chế ảnh Mayweather vui vẻ sau khi nhận khoản tiền khổng lồ lên tới 180 triệu USD sau trận đấu.
Lan Chinh