Gần một năm làm "mẹ bỉm sữa", vlogger An Nguy rút ra nhiều bài học, một trong số đó là học cách chấp nhận khi không thể rèn con tự ngủ. Hôm 1/3, nữ vlogger viết trên trang cá nhân: "Lần nào đi khám, bác sĩ nhi của Bay cũng nhắc nhở không bế ru con ngủ, học cách áp dụng phương pháp Cry It out luyện cho con tự ngủ. Mình mất mấy đêm nằm nghiên cứu xem phải thực hành như thế nào nhưng rồi đứng ngoài cửa nghe con khóc mới được 30 giây là chạy vào bế lên luôn, vừa bế vừa xin lỗi con rối rít".
"Cry it out" là phương pháp "cứ để bé khóc", một cách rèn luyện giấc ngủ cho trẻ sơ sinh. Theo đó, khi trẻ khóc mà bế, ẵm dỗ dành tạo cho bé thói quen phụ thuộc vào bố mẹ. Sau một khoảng thời gian khóc nhiều, bé sẽ tự nín và chìm vào giấc ngủ. Đây cũng được xem là phương pháp hình thành tính tự lập cho trẻ.
Rèn con tự ngủ bất thành, An Nguy học cách chấp nhận và ru con cho tới khi bé ngủ mới đặt xuống nôi. Cô cho biết có những ngày bế ru con ngủ muốn rụng rời cả hai tay hay những đêm vừa ngồi bế con vừa buồn ngủ "suýt cắm đầu xuống đất".
Dù vậy, nhiều người không đồng tình với cách "chiều con" của cô. An Nguy cho biết: "Có người đến nhà chơi, thấy mình đang hùng hục ru con ngủ vã cả mồ hôi liền hỏi: 'Sao không để con tự ngủ?'. Mình chỉ cười nói: 'Không sao, cũng vẫn còn bế được'".
An Nguy quan niệm khi còn nhỏ, khóc là cách duy nhất giúp bé giao tiếp với mẹ, là cách duy nhất để con ra tín hiệu cho mẹ biết con đang khó chịu hay cần mẹ ôm ấp, vỗ về. Vì thế, mỗi lần bé Bay khóc, cô thương con và cố gắng ôm, trấn an con nhiều hơn thay vì luyện cho bé tự lập.
Nữ vlogger bác bỏ quan niệm "chiều quá sinh hư" hay "được đà lấn tới" đối với các bé sơ sinh. Cô cho rằng việc đáp ứng nhu cầu của trẻ giúp trẻ nhận ra mẹ luôn ở đấy, trẻ có thể tin tưởng mẹ, giúp xây dựng mối liên kết lành mạnh, bền vững với cha mẹ.
"Tất cả em bé, sớm hay muộn đến một lúc nào đó sẽ học được cách tự ngủ nếu bạn có lịch sinh hoạt, môi trường ổn định và nhất quán dành cho bé", An Nguy nói.
Chia sẻ của An Nguy chạm đến trái tim của nhiều "mẹ bỉm sữa". Bên dưới bình luận, nhiều người đồng quan điểm và cho rằng việc áp dụng các phương pháp rèn trẻ tự lập còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính cách của trẻ, sức khỏe, yếu tố thời tiết...
Hiện, bé Bay gần một tuổi. Bé đi ngủ từ 21h30 hàng ngày và dậy vào 9-10 giờ hôm sau. An Nguy cũng không còn phải ru con ngủ nữa mà bé lăn qua lăn lại trên giường rồi tự ngủ. Khi con tỉnh giấc giữa đêm, bé vẫn luôn yên tâm vì có mẹ ở bên, vỗ về: "Mẹ đây, mẹ đây".
Thùy Linh