Khoảng 11h, cảnh sát thành phố nhận được cuộc gọi 911 từ một căn hộ ở khu Chelsea - nơi "đang được điều tra sơ bộ" về việc có "tranh chấp nội bộ" liên quan giữa diễn viên Jonathan Majors và một phụ nữ 30 tuổi.
"Nạn nhân đã thông báo với cảnh sát rằng cô ấy bị tấn công. Các sĩ quan được cử đến đã giam giữ người đàn ông 33 tuổi mà không có sự cố nào. Nạn nhân bị thương nhẹ ở đầu và cổ, đã được đưa đến bệnh viện khu vực trong tình trạng ổn định", phát ngôn viên của NYPD cho biết.
Người phát ngôn của NYPD cũng xác nhận nam diễn viên không còn bị cảnh sát giam giữ từ tối 25/3. Một đại diện phía Jonathan Majors nói với CBS rằng nam diễn viên "không làm gì sai". "Chúng tôi đang chờ làm sáng tỏ chuyện này", người này nói.
Jonathan Majors sinh năm 1989, lớn lên trong gia đình thuộc tầng lớp lao động, sống tại khu vực quân sự ở Texas do cha anh thuộc lực lượng Không quân Mỹ. Anh từng định hướng bản thân trở thành một cầu thủ bóng bầu dục nhưng sau đó đã quyết tâm rẽ hướng sang con đường diễn xuất, ghi danh vào Đại học Nghệ thuật Bắc Carolina.
Tên tuổi Jonathan Majors được chú ý sau khi tham gia phim The Last Black Man in San Francisco (2019). Các dự án tiếp nối như The Harder They Fall và Devotion đều được các nhà phê bình khen ngợi. Gần đây, Jonathan gây chú ý với Ant-Man 3, vào vai Kang - ác nhân ở thế giới lượng tử.
Duk Sun