Mia Duckworth, 21 tuổi, sống tại Lancashire, Anh từng 'dành cả thanh xuân' để che giấu gương mặt với phần hàm thiếu cân xứng. Cô gái trẻ gần như không bao giờ cười khi chụp hình, luôn xõa tóc để che bớt đi gương mặt và thường dùng tay che miệng mỗi khi ăn.
Cằm chìa, hàm dưới hô khiến Mia luôn thấy mình xấu xí, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi giao tiếp.
Suốt nhiều năm đi học, ngoại hình của Mia luôn là chủ đề được các bạn đem ra bàn tán với những lời bình phẩm khiến cô tổn thương. Mia không khỏi chán ghét bản thân mỗi khi soi gương và có cảm giác mình thật xấu xí với diện mạo như "người ngoài hành tinh". Xương hàm lưỡi cày cũng khiến việc ăn uống hàng ngày của cô trở nên khó khăn, đau đớn mỗi khi nhai trượt hàm.
Tháng 5 vừa qua, Mia đã trải qua ca phẫu thuật chỉnh hàm kéo dài 4 tiếng đồng hồ tại bệnh viện đa khoa địa phương. Các bác sĩ tiến hành gọt bỏ bớt phần xương thừa ở cả hai hàm sau đó cố định dáng hàm mới. Mia thú nhận việc nắn chỉnh hàm rất đau đớn và khiến gương mặt cô sưng vù trong nhiều tuần. Thời gian sau phẫu thuật cô chỉ ăn được đồ ăn dạng lỏng. Thường xuyên mất ngủ do đau nhức cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng và khiến cô có dấu hiệu của chứng trầm cảm.
Phẫu thuật xương hàm khiến gương mặt Mia sưng vù, đau đớn suốt nhiều tuần.
Sau khoảng một tháng, sức khỏe về thể chất và tinh thần của Mia dần ổn định hơn. Diện mạo mới khiến cô gái trẻ cảm thấy mọi đau đớn đã được đền đáp xứng đáng. "Ca phẫu thuật đã thay đổi cuộc đời tôi hơn tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng. Trước kia tôi luôn phải xõa tóc để che mặt nhưng giờ tôi có thể tự tin buộc cao tóc và tự tin với gương mặt của mình. Tôi cười rất nhiều mỗi khi chụp hình - điều mà tôi luôn e ngại suốt nhiều năm trước", Mia khẳng định. Xương hàm cân xứng giúp việc ăn uống của Mia thuận lợi hơn và giảm hẳn tình trạng đau đầu, đau xương quai hàm do lệch khớp cắn.
Cô gái trẻ hạnh phúc với diện mạo mới và tự tin hơn trong việc theo đuổi nghề trang điểm.
Bên cạnh việc thay đổi diện mạo theo hướng tích cực, ca phẫu thuật đã giúp Mia lấy lại được sự tự tin và có tác động tích cực đến tinh thần: "Tôi từng thấy mình thật xấu xí, kỳ quái, so sánh bản thân với bạn bè càng khiến tôi thấy mình như thể người từ hành tinh khác vậy. Tôi chưa bao giờ muốn cho người khác chụp hình mình vì điều đó sẽ làm lộ phần hàm xấu xí của tôi. Tôi từng bị bắt nạt, chế nhạo ở trường học. Ngay cả khi đã trưởng thành, tôi vẫn không thích cách mọi người nhìn tôi. Tuy nhiên, lần đầu tiên nhìn mình trong gương sau khi phẫu thuật tôi đã rất hạnh phúc, tôi thấy mình xinh đẹp hơn. Mọi người cũng khen tôi trông trẻ trung hơn. Tôi thấy mình như một người mới và có thể chinh phục bất cứ điều gì tôi muốn".
Duk Sun (Theo The Sun)