Cô gái 17 tuổi Hương Tràm đến từ tỉnh Nghệ An được xem là nhân vật đẩy cảm xúc khán giả đến cao trào trong đêm mở màn vòng 'Thử giọng giấu mặt' của cuộc thi Giọng hát Việt. Hương Tràm xuất hiện cuối cùng trong đêm, và cũng là người nhận được nhiều lời khen nhất từ 4 huấn luyện viên nổi tiếng của chương trình. Chọn ca khúc 'I will always love you' (xem clip) của cố diva Whitney Houston để thể hiện, Hương Tràm đã dập tắt sự lo ngại của khán giả bằng giọng hát ngọt ngào và cực kỳ khỏe khoắn. Ở những nốt cao, Hương Tràm khiến người nghe 'nổi da gà' vì giọng hát cao vút và cách xử lý điêu luyện như một ca sĩ có nghề. Khi Hương Tràm hát được vài câu, cả 3 giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà đã cùng bấm nút để chọn cô. Sau màn trình diễn này, Hương Tràm chính thức trở thành 'hiện tượng' đầu tiên của The Voice phiên bản Việt. |
![]() |
Đêm thi thứ hai của vòng 'Giấu mặt' lộ diện ứng viên nổi bật là Lê Phạm Xuân Nghi, cô gái 20 tuổi của TP HCM. Xuân Nghi không nằm trong nhóm thí sinh có ngoại hình bắt mắt, nhưng ở cô toát ra vẻ chân chất, dễ tạo thiện cảm. Với kinh nghiệm hát ở các phòng trà, Xuân Nghi tỏ ra rất tự tin và bản lĩnh. Cô chọn ca khúc 'Listen' (xem clip) để chinh phục 4 huấn luyện viên. Khi vừa hát câu đầu tiên, Xuân Nghi đã khiến khán giả hò reo không ngớt và các huấn luyện viên cũng phải bất ngờ. Cô sở hữu chất giọng đầy nội lực, cao chót vót và vô cùng khỏe khoắn. Chỉ với vài phút ngắn ngủi đứng trên sân khấu, Xuân Nghi gần như 'đốt cháy' cả khán phòng. Hai giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh không kiềm chế được sự phấn khích trước màn trình diễn của Xuân Nghi, đã cùng lúc bấm chuông trong phần đầu tiết mục. Ngay sau đó, Trần Lập và Hồ Ngọc Hà cũng lần lượt nhấn nút, với hy vọng sẽ chọn được Xuân Nghi về đội của mình. Tuy nhiên, cô gái này đã chọn Mr.Đàm. Xuân Nghi cũng là một trong 4 thí sinh vào chung kết Giọng hát Việt 2012. |
![]() |
Trong số các 'cơn sốt', Bùi Anh Tuấn có thể xem là gương mặt 'hot' nhất trong số các thí sinh The Voice mùa đầu tiên. Chỉ với một ca khúc biểu diễn tại vòng 'Giấu mặt', anh trở thành cái tên được nhiều bầu show chú ý và mời biểu diễn liên tục. Thí sinh này cũng nhanh chóng có được lượng khán giả 'khổng lồ', rất nhiệt tình nhắn tin bình chọn hàng tuần. Trước đó, anh cover bài hát 'Nơi tình yêu bắt đầu' (xem clip), 'hớp hồn' được cả Hồ Ngọc Hà lẫn Đàm Vĩnh Hưng. Hà Hồ tỏ ra xúc động mạnh nhất khi được Bùi Anh Tuấn lựa chọn. Cô run giọng: 'Tôi cần chị Thu Minh nắm chặt tay để không bị rụng rời vì bạn'. Sau khi phần thi này phát sóng trên truyền hình, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đường link cùng nhiều lời tán dương Bùi Anh Tuấn. |
![]() |
Trong tập 1 của vòng 'Đối đầu', Ngân Bình và Dương Quốc Huy thể hiện ca khúc 'Everything i do, i do it for you' (xem clip) được xem là tiết mục mang đến nhiều cảm xúc nhất. Quốc Huy sở hữu giọng hát khàn tự nhiên như có 'lửa', còn Ngân Bình có chất giọng cao và khỏe. Hồ Ngọc Hà đánh giá đây là tiết mục vô cùng xúc động. Khi nghe Quốc Huy hát câu đầu tiên, cô rất ấn tượng, dù anh vẫn còn ảnh hưởng đôi chút ở phiên bản gốc của Bryan Adam. Trong khi đó, Ngân Bình đã thổi làn gió mới vào ca khúc này. |
![]() |
Trong tập bốn vòng 'Đối đầu', Hương Tràm và Đức Quang của đội Thu Minh hát 'The prayer' (xem clip), khiến không chỉ các huấn luyện viên phải dành những mỹ từ để khen ngợi, mà cư dân mạng cũng liên tục cập nhật những lời tốt đẹp để nói về phần biểu diễn của họ. Đây cũng được xem là tiết mục đã 'cứu' cả đêm thi vốn diễn ra rất tẻ nhạt trước đó. Hai thí sinh thể hiện 'The prayer' ăn ý đến từng câu, từng chữ, người này 'nương' theo người kia để cùng bè, cùng 'phiêu'. Hương Tràm đã chứng minh cô là một 'tài năng không đợi tuổi' khi có cách xử lý chuyên nghiệp và điêu luyện, dù chỉ hát hoàn toàn bằng bản năng. Riêng Đức Quang, ban đầu không được khán giả ủng hộ nhiều bằng cô em, nhưng đã dần chứng tỏ bản lĩnh của một ca sĩ chuyên nghiệp với kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. |
Màn trình diễn ‘Thu cuối’ (xem clip) của Vũ Thanh Hằng được xem là điểm nhấn ở liveshow 3. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn này sở hữu giọng hát rất khỏe, với kỹ thuật luyến láy điêu luyện. Từng câu hát của Vũ Thanh Hằng được khán giả cổ vũ nồng nhiệt, họ gọi tên cô không ngớt. Khi Thanh Hằng biểu diễn xong, cô đứng lặng vì sung sướng trước sự ủng hộ quá nhiệt tình của khán giả. Ngay cả ca sĩ Thu Minh cũng không tiếc lời khen ngợi Thanh Hằng văn minh trong cách hát và cách chọn bài. |
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Đồng Lan cũng may mắn có được bài hit cho riêng mình. Trong liveshow 6, giọng ca xuất sắc của đội Đàm Vĩnh Hưng thể hiện bài hát 'Cho em được yêu thương' (xem clip) mà người bạn thân – ca sĩ Mai Khôi – sáng tác dành riêng cho cô. Ca khúc với giai điệu khá bắt tai được Đồng Lan hát ngọt ngào, tình cảm. Đoạn chuyển tông Đồng Lan xử lý điêu luyện, tinh tế. Ca sĩ Trần Lập hào hứng: 'Đã rất lâu rồi tôi mới được nghe một bản ballad chơi bằng hợp âm trưởng, nhưng vẫn rất tình cảm. Khi em hát, tôi vẫn nhận ra được 'chất' của em'. Ca khúc này sau đó được cư dân mạng yêu thích và liên tục chia sẻ trên facebook. |
Trong liveshow 8, cả 8 thí sinh đều ngang tài, ngang sức, nhưng Đinh Hương của đội Hồ Ngọc Hà vẫn bật lên như một hiện tượng. Cô chọn ca khúc 'Tình 2000' (xem clip) nổi tiếng hơn 10 năm trước qua giọng hát của Phương Thanh, Mỹ Linh và sau này có cả huấn luyện viên Thu Minh cover. Ở phần đầu bài hát, Đinh Hương thể hiện theo phong cách Acoustic mộc mạc. Cô biểu diễn lúc thì như đang chơi đùa, khi lại cố tình lơi nhịp không theo trật tự nào. Ở phần sau, Đinh Hương đẩy cao trào bài hát lên dần với chút Jazz, khiến 'Tình 2000' trở nên vừa lạ, vừa quen. Phần kết, cô gái sinh năm 1987 xử lý cực kỳ ấn tượng với giọng hát khỏe khoắn, điêu luyện và rất chắc chắn. Ngay khi Đinh Hương vừa biểu diễn xong, trên mạng xã hội tràn ngập lời khen ngợi dành cho cô. Nhiều khán giả dùng những cụm từ nổi da gà', 'quá ấn tượng'... để nói về màn trình diễn này. |
![]() |
Trong đêm bán kết, Trúc Nhân thực sự tỏa sáng với 'Gió mùa về' (xem clip) của Lê Minh Sơn Bài hát vốn kén người nghe được chàng trai thổi hồn vào với cách hát ma mị, đầy xúc cảm và vô cùng nhập tâm. Khi anh hát, huấn luyện viên Thu Minh ngồi bên dưới cũng không kìm được cảm xúc, người chị rung lên theo từng câu hát. Cuối bài, huấn luyện viên này ôm chầm lấy Trúc Nhân vì quá xúc động. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho rằng, Trúc Nhân đã kể một câu chuyện có dấu chấm, phẩy, và cả dấu than, dấu hỏi. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng thì dành cho Trúc Nhân từ 'nghệ sĩ' để chia sẻ về màn trình diễn mà theo anh là 'tỏa sáng và thăng hoa khủng khiếp'. |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng