Ngày em đến anh cứ ngỡ mình đã thuộc về nhau rồi, anh thật ích kỹ khi nghĩ rằng anh sẽ giữ mãi em trong vòng tay này. anh sai rồi, sai thật rồi phải không em? anh không ngừng tự hỏi mình rằng :"em có thật sự yêu anh không?", và anh biết được câu trả lời rồi , anh sẽ trả lời xem có đúng không em nhé: em đã từng yêu anh nhưng tình cảm đó chỉ là do bản năng thôi. nhưng anh tin một ngày nào đó em nhân ra tình cảm thật của mình và anh nghĩ rằng em sẽ thấy hạnh phúc hơn. Anh thật sự là một người xấu anh đã lừa dối rất nhiều người, anh cũng không biêt tại sao mình làm vậy nữa, để rồi giờ đây anh gặp em và anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều quá, lúc đầu anh chỉ nghĩ mình sẽ giống như những lần trước sẽ chỉ yêu một người nào đó một thời gian thôi, nhưng sao càng quen em anh càng cảm thấy mình càng lún sâu vào tình yêu thật sự rồi, anh nhân ra mình không còn vui vẻ như ngày xưa nữa không còn hồn nhiên, tự tin nữa. giờ đây anh sợ phải mất đi em cảm giác này sao đau khổ và mệt mỏi lắm. Anh biết anh sẽ tìm được một người mới nhanh thôi khi chia tay em. nhưng anh làm không được. vì anh biết giờ phút này anh chỉ yêu mình em thôi. không một giây phút nào và một thứ gì có thể làm anh quên hình bóng em trong đầu anh.
Thời gian mình quen nhau cùng chia sẽ buồn vui, cùng đi chơi, cùng nhậu, cùng ngủ anh thích nhất là được nhìn em gối đầu trên vai anh ngủ đó biết không. em giống như "con ma" vậy cứ lảng vảng quanh ý nghỉ của a vậy đó điên thật. 7 tháng không dài lắm mà cũng không ngắn em nhỉ. những lần em nói dối với anh chuyện này chuyện khác làm anh buồn lắm, em nói sao anh không tin em, vì em nói dối sao mà anh tin được hả em. anh chỉ biết cười trong đau khổ thôi. Anh muốn nói với em nhiều điều lắm nhưng lại không biết nói sao cho hết đây. Thật sự anh đã nhận ra trong em có một điều gì đó đổi khác và giấu anh. Anh đã nhiều lần cố gắng để em nói ra nhưng anh không làm được. Giờ đây anh chỉ muốn nói với em rằng: "Anh yêu em nhiều lắm và trái tim anh giờ đây chỉ có em thôi." và anh sẽ chấp nhận mọi thứ . Hãy để ông trời quyết định em nhé. Mình có đám cưới được với nhau không sẽ do duyên số. Một ngày nào đó anh sẽ lặng lẽ bỏ đi khi anh biết được rằng em tìm được hạnh phúc thật sự của em, em sẽ không biết anh đi đâu và anh sẽ chỉ đứng từ xa nhìn em thôi. Mỗi thứ 7 anh sẽ ngồi ở chỗ vòi nước để nhớ em thôi là anh thấy vui rồi. hãy vui vẽ lên em nhé dừng suy nghĩ về anh nữa anh sẽ sống tốt thôi mà. yêu em nhiều con heo nhỏ của anh à.
ghost small!