
Cảnh sát Murar, quận Buxar, Ấn Độ, đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi của bố của nạn nhân hôm 11/10. Ảnh: India Today Group.
Theo bố của nạn nhân, cô con gái 28 tuổi của ông bị 7 gã đàn ông cưỡng hiếp rồi bỏ lại gần một cái ao ở làng Murar, quận Buxar, bang Bihar, hôm 10/10. Thi thể cậu con trai 5 tuổi của người phụ nữ cũng được tìm thấy dưới ao.
Cảnh sát địa phương đã nhận được đơn trình báo của bố nạn nhân, trong đó nêu đích danh hai nghi phạm, 5 kẻ còn lại chưa rõ danh tính.
Ông Manoj Kumar Pathak, cảnh sát viên thuộc đồn cảnh sát Murar, cho biết: "Người phụ nữ đó cùng con trai đến ngân hàng có việc nhưng đã không về nhà đúng giờ. Người thân đi tìm cô ấy và phát hiện gần một cái ao trong làng vào khoảng 3h sáng 11/10. Xác của bé trai được vớt lên từ dưới ao".
Bố của nạn nhân cáo buộc cháu của ông bị giết ngay trước mặt con gái ông, The Sun đưa tin. Theo truyền thông địa phương, tình trạng của nạn nhân hiện đã ổn định và cô được điều trị tại Bệnh viện Sadar.
Giám đốc cảnh sát Buxar, Neeraj Kumar Singh, tuyên bố đã bắt nghi phạm Meena Ram (50 tuổi). Nghi phạm thứ hai được cho là đang bỏ trốn. Ông Singh nói: "Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đột kích để bắt giữ những kẻ phạm tội. Nạn nhân đang được kiểm tra y tế và chúng tôi đang chờ đợi báo cáo kết quả kiểm tra".
Tùng Anh (Theo Daily Star)