Chiều 26/12, thôn Lương Bình 2 chìm trong tiếng kèn đám ma, tiếng kêu khóc sau vụ thảm án buổi sáng. Ở một vài ngôi nhà của các nạn nhân, vết máu đang được người dân lau dọn, lấp đi bằng cát nhưng không át được mùi tanh phảng phất.
Người trong thôn tập trung thành từng nhóm đứng ở ven đường, thi thoảng vài chiếc xe máy chở vòng hoa tiến vào xóm nhỏ, nơi 5 nạn nhân bị giết sáng cùng ngày.
Trước cửa nhà Hoàng Văn Chín, nghi phạm gây ra vụ thảm sát, hai cô con gái nằm khóc ngất ngoài cổng, được mọi người dìu vào trong. Bên trong, công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Thi thể bà Hưởng, vợ Chín, được đặt giữa nhà để người thân lo hậu sự.
Là hàng xóm với nhà Chín, anh Đàm Văn Cường, tỏ vẻ sợ hãi khi nhắc tới vụ án mạng. Anh Cường cho hay vợ chồng Chín có hai cô con gái đang đi làm công ty xa nhà. Chín nghiện nhiều năm, nhưng chưa từng gây gổ với hàng xóm, hay lời qua tiếng lại với ai.
"Sự việc lần này chẳng ai ngờ được, lại xảy ra vào sáng sớm ít người qua lại nên không ngăn chặn được", anh Cường nói.
Theo anh Cường, 5 nạn nhân, ngoài chị Hưởng là vợ, còn có hai anh rể, cháu trai của Chín và đôi vợ chồng sống cùng xóm.
Cách nhà Chín 300 m là nhà vợ chồng nạn nhân Hoàng Văn Luận (44 tuổi) và Trần Thị Hường (35 tuổi). Mẹ anh Luận liên tục kêu khóc khi người thân đỡ từ trong nhà ra ngoài để đảm bảo sức khỏe.
Hàng xóm giúp đưa thi thể hai vợ chồng vào quan để tiến hành thủ tục ma chay. Người thân anh Luận cho biết vợ chồng anh có hai con nhỏ, lớp 7 và lớp 4. Anh Luận là cán bộ tư pháp xã, vợ ở nhà làm nông. Sáng nay nghe bà Tý kêu cứu, anh chạy ra giúp thì bị Chín chém chết.
Lấy tay lau nước mắt, em họ anh Luận nói: "May mắn lúc đấy hai cháu ở trong nhà, không thì tôi chẳng dám nghĩ tới nữa. Giờ chúng mồ côi cả bố mẹ rồi".
Bên nhà nạn nhân Lường Văn Bánh (45 tuổi), chiếc quan tài được để ngay cổng. Trong nhà, vợ anh Bánh gào khóc bên thi thể chồng.
Anh Bánh là anh rể của Chín, là người hiền lành, được làng xóm quý mến.
"Ở xóm ai cũng quý chú ấy", bà Thuý, một người hàng xóm, xót xa.
Cách nhà anh Bánh một hàng rào, gia đình nạn nhân Hoàng Văn Nam (26 tuổi) cũng tất bật mang quan tài về và lập bàn thờ. Trong số người bị sát hại, Nam trẻ nhất, là con út trong gia đình có bốn anh em, cha mẹ mất sớm. Hàng ngày Nam đi làm thuê để nuôi một cháu trai (là con của chị gái).
Theo ông Lã Văn Tích, trưởng thôn Lương Bình 2, đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm trên địa bàn xảy ra một vụ thảm án. Hung thủ là người thân, hàng xóm quen biết của các nạn nhân.
"Chúng tôi đang tiến hành họp bàn, cử người trợ giúp gia đình các nạn nhân lo mai táng. Sáng mai thi thể của 5 người sẽ được đưa đi an táng theo phong tục địa phương", ông Tích thông tin.
Trước đó, 4h ngày 26/12, Hoàng Văn Chín, 43 tuổi, cầm búa đoạt mạng vợ và khi bỏ chạy đã chém 5 người hàng xóm vào can ngăn, khiến bốn người tử vong, một người bị thương cấp cứu.
Sau hơn 6 tiếng gây án, Chín bị bắt, được di lý về công an tỉnh Thái Nguyên.
Xem thêm: Trưởng thôn nhảy xuống ruộng, thoát nhát dao của kẻ gây thảm án
Nguyễn Ngoan