Manuel Sánchez, Eduardo Mateus và Antonio Salas bị mắc kẹt ở độ sâu 27 m dưới lòng đất đêm 19/8. Ba người đàn ông cố gắng tìm cách ra khỏi hầm El Alisal ở Lenguazaque, Cundinamarca, nhưng lối ra đã bị bịt lại.
Cả ba công nhân có lúc đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại gia đình. Tuy nhiên, hôm 23/8, họ cuối cùng cũng được giải cứu khỏi hầm than sau 4 ngày mắc kẹt, được người thân và Tổng thống Colombia Iván Duque chào đón. Ông Duque vỗ vai động viên từng người khi họ được kéo ra ngoài.
"Cảm ơn Chúa bởi chúng tôi đã sát cánh cùng nhau, chúng tôi động viên nhau và cũng nhận được nhiều sự khích lệ của những người đứng chờ bên ngoài", Mateus, 40 tuổi, nói.

Ba công nhân mỏ lần lượt được đưa ra ngoài tối 23/8 sau 4 ngày mắc kẹt. Ảnh; Reuters.
Sánchez cho hay anh đã sử dụng một trong hai vòi nước cao su dùng để nối với máy bơm để thu hút sự chú ý của những đồng nghiệp khác đứng ngoài hầm than.
"Chúng tôi bị kẹt bên trong và không có đường nào để ra. Chúng tôi quay trở lại cuối hầm. Khi đó có hai chiếc vòi lớn, một cái đang được nối vào máy nén khí, cái còn lại nối với máy bơm nhưng máy bơm đã hỏng nên tôi cắt chiếc vòi này ra rồi bắt đầu hét lên qua vòi để các đồng nghiệp đáp lại tôi từ trên miệng hầm than", Sánchez kể.
Trong 4 ngày, ba công nhân đào hầm đã cười đùa, kể chuyện cho nhau nghe. Họ ăn thức ăn và nước uống được những người ở bên ngoài thả vào qua vòi nước trên.
Salas, 45 tuổi, được che mắt để bảo vệ khỏi ánh sáng bên ngoài khi là người đầu tiên trong số ba công nhân mỏ được đưa ra ngoài vào lúc 21h ngày 23/8. Anh đã tranh thủ vẽ tranh về con gái để giết thời gian khi mắc kẹt bên trong. Sánchez là người thứ hai và Mateus đi theo sau. Cả ba được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện trung tâm Ubaté, nơi họ sẽ tiếp tục được theo dõi tình trạng sức khỏe.

Hiện ba người được đưa tới bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Ảnh: Noticias.
Hướng Dương (Theo Mail)