Hai năm trở lại đây, "chị đẹp" và "chị đại" trở thành hai từ khóa gây sốt thị trường phim thế giới, ám chỉ tuýp nhân vật nữ xinh đẹp, tài giỏi và cá tính. Hollywood có dàn nữ quái Ocean 8 (Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô). Hong Kong có chị Mall – Tuyên Huyên trong phim Binh đoàn phái yếu. Hàn Quốc có "chị đẹp mua cơm ngon" qua hóa thân của nữ thần Son Ye Jin.
Còn tại Việt Nam, mới đây khán giả có dịp làm quen với "chị trợ lý của anh" Khả Doanh do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện. Trước đó, Diễm My 9x với Cô Ba Sài Gòn, Ninh Dương Lan Ngọc với Gái già lắm chiêu 2 và Phương Anh Đào với Chàng vợ của em cũng từng mang đến những vai diễn chị đẹp đầy ấn tượng.
Mỗi bộ phim một câu chuyện và mỗi diễn viên một phong cách diễn, song hình tượng chị đẹp họ đảm nhận vô tình trùng hợp ở nhiều phương diện.
Đẹp, đỉnh và "độc"
Bốn chị đẹp phim Việt trở thành điểm sáng màn ảnh với nhan sắc nổi trội, thần thái sang chảnh và khí chất tự tin. Họ hiện diện trong phim với những bộ trang phục và phụ kiện thời thượng, đa phần mang form cứng, màu trầm, tôn vẻ trẻ trung, năng động, cá tính mạnh của nữ cường công sở. Duy nhất Ms.Q do Lan Ngọc vào vai trong Gái già lắm chiêu 2 đôi khi "đổi gió" với những chiếc đầm thướt tha trong các cảnh phim dạ tiệc hay những bộ cánh sexy khi vào bar.

Diễm My 9x đẹp quyền lực và cá tính trong Cô Ba Sài Gòn.
Ngoài tạo hình, ngay cả khoảnh khắc "chào sân" của bốn chị đẹp cũng giống nhau đến lạ. Trên nền nhịp phim hối hả, góc quay sau lưng, nghiêng mặt, đặc tả bước chân, bàn tay, bốn cô nàng bước đi vội vã, miệng nói không ngừng.
Ms.Q và Helen (Diễm My đóng trong Cô Ba Sài Gòn) chỉ đạo công việc, cằn nhằn nhân viên. Khả Doanh thì vừa kết thúc cuộc điện thoại, lập tức chuyển sang chia việc cho cấp dưới. Bớt nóng nảy hơn ba người này, Phương Mai (Phương Anh Đào đóng trong Chàng vợ của em) tâm sự với cô bạn thân về chuyến công tác vừa kết thúc cùng mục tiêu sự nghiệp sắp chinh phục.
Xuất hiện trong tâm thế cuồng công việc, bốn chị đẹp được khắc họa là mẫu phụ nữ bản lĩnh "đỉnh" – cá tính "độc" của thời đại 4.0. Giỏi "việc nước" nhưng vụng việc nhà, cầu toàn, khó tính, độc lập mà cũng độc đoán, họ khiến đối tác vị nể, đồng nghiệp nam e dè và nhân viên dưới trướng thì khiếp sợ.
Màn xuất hiện của các nhân vật khá giống nhau
Thiếu vắng tình yêu
Giống như toàn bộ dàn nữ nhân trong Cô Ba Sài Gòn, nhà thiết kế thời trang Helen do Diễm My vào vai không hề được nhắc tới tuyến truyện tình cảm. Còn trong Chị trợ lý của anh và Chàng vợ của em, Khả Doanh (Mỹ Tâm) và Phương Mai (Phương Anh Đào) gần như không có mối quan tâm nào khác ngoài dự án và deadline, cái cũ chưa qua, cái mới đã đến. Với họ, chăm sóc bản thân và hưởng thụ cuộc sống còn khó, nói chi vun đắp một cuộc tình.

Phương Mai (Phương Anh Đào) mong mỏi tìm một "chàng vợ" thay mình chu toàn gia đình, để cô yên tâm thăng tiến trong sự nghiệp.
Trong khuôn khổ một bộ phim khai thác đề tài tình yêu, tình dục thời hiện đại, Ms.Q (Lan Ngọc) của Gái già lắm chiêu 2 may mắn hơn ba chị đẹp kia về đường tình ái. Bên cô luôn có những người đàn ông đồng hành, dù là đại gia hay "phi công trẻ", dù là tình yêu dài lâu hay tình một đêm chóng vánh. Dù vậy, Ms.Q ghét sự ràng buộc trong hôn nhân. Vậy nên, những mối tình cứ mãi dang dở.

Ms.Q của Lan Ngọc là người duy nhất có đời sống tình cảm phong phú.
Sóng gió sự nghiệp
Khi các chị đẹp coi sự nghiệp là lẽ sống, sóng gió họ gặp phải hiển nhiên gắn liền với đời sống công sở. Với bốn chị đẹp của điện ảnh Việt, duy nhất Helen (Diễm My 9x) thoát được kiếp nạn này, bởi cô thuộc tuyến vai phụ trong Cô Ba Sài Gòn, không đủ đất diễn để khắc họa sâu.
Ms.Q của Lan Ngọc, Khả Doanh của Mỹ Tâm và Phương Mai của Phương Anh Đào đều có một sự kiện quan trọng ở gần cuối phim. Với Ms.Q, đó là tập cuối mang tính quyết định đối với sự "sống còn" của chương trình Showbiz Secret. Với Khả Doanh, đó là buổi họp với thương hiệu Nhật Bản. Còn với Phương Mai, đó là sự kiện thuyết trình ý tưởng marketing trước khách hàng, cạnh tranh với Mạnh (Hứa Vĩ Văn).
Chưa kể, Ms.Q và Khả Doanh có sự tương đồng hơn thế. Ms.Q cần cứu vãn tiền đồ bản thân, Khả Doanh cần bảo vệ thương hiệu của gia đình. Cả hai đều tiếp cận với một chàng trai kém tuổi liên đới tới câu chuyện của họ, lợi dụng sự thân thiết với hai người này để đạt được mục đích. Sau cùng, họ vướng vào tình thế "phim giả tình thật" và đau khổ đứng giữa lựa chọn sự nghiệp hay tình yêu.

Khả Doanh do Mỹ Tâm đóng tiếp cận Phúc Nam (Mai Tài Phến) để vực lại sản nghiệp của gia đình.
Trong dòng chảy điện ảnh Việt, phụ nữ thường là tâm điểm của các câu chuyện. Song ở những năm cuối cùng của thập niên 2010, phụ nữ Việt Nam ngày càng "thay da đổi thịt", rũ mình khỏi hình ảnh lam lũ của thời chiến tranh và hậu chiến, thoát khỏi bóng dáng "bánh bèo", "tóc vàng hoe", ngổ ngáo đã quá nhàm chán của giai đoạn Cô dâu đại chiến, Scandal, Nàng men chàng bóng...
Sự có mặt của Helen trong Cô Ba Sài Gòn, Ms.Q trong Gái già lắm chiêu 2, Phương Mai trong Chàng vợ của em và Khả Doanh trong Chị trợ lý của anh mang đến làn gió mới cho hình tượng phái đẹp trong phim Việt. Duy chỉ có điều, họ lần lượt lặp lại nhau về cá tính, mối quan hệ và những vấn đề họ đối mặt, vô tình gây nên lối mòn trong các bộ phim.
Phim Chị trợ lý của anh đang chiếu ngoài rạp Việt
Phong Kiều